VƯỢN VIN MỸ CHIẾN
Quyền Được Biết
Theo thông tin mới nhất Phạm Nhật Vượn (bỏ chữ g), tên gia nô của đám chóp bu TW đảng csVN sắp đem hai chiếc xe lởm của mình qua Mẽo để chào hàng nhằm xâm lấn thị trường của bọn đế quốc, đem đô la về cho nước nhà (thực ra vô túi bọn chúng nó chứ không phải cho dân). Trang nhà xin chúc mừng tập đoàn Vingroup và mong rằng sẽ có vài người dân Mẽo mua mở hàng cho chú nó.
Có lẽ đám đảng viên, dư lợn viên đang chuẩn bị mở cờ gióng trống để ca tiếp cái bài "tự hào Ziệt Nôm', "Ziệt nôm đặt nước Mẽo dưới chân, dân Mẽo chuộng xe của Ziệt Nôm' vv và vv...; bởi vì tự hào, tự sướng là đặc thù của đảng khỉ nhà ta mà, có tự sát đến đít chúng nó cũng còn la cho nên không lấy gì làm lạ.
Thị trường Mỹ là thị trường mở cho tất cả các loại xe, tuy nhiên nó có những quy định ngặt nghèo về tiêu chuẩn mà chỉ có nước Nhật với giòng xe Toyota, Honda, Nissan chiếm đa số cho người thu nhập thấp, ngoài ra còn có BMW, Roll Roy, Porches, đó là còn chưa nói đến những chiếc xe Chevolet, GMC, Jeep, Hummer... của nước chủ nhà, thế thì chiếc xe Vinfast của tên Vượn sẽ nằm ở thứ hạng nào?
Mong rằng có vài người dân Mỹ sẽ mua chiếc xe Vinfast của Vượn để làm gì?
Để nó hư, nó gãy, nó gây tai nạn và luật pháp Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm cho hắn với con số bồi thường gấp mấy chục lần chiếc xe, Mẽo đâu có phải là Ziệt Nôm để mà Vượn có thể chảnh chó ăn hiếp người tiêu dùng như đã từng trong nước?!
Cứ vào đi Vượn, cứ tự hào đi mấy con nhái bén ngồi đáy giếng và chờ xem cái kết cục của chiến xe Vinfast khi được sử dụng ở những xa lộ có tốc độ trên 100Km/h và khi nó banh ta lông thì đừng có mà xù, nước này nó có quyền phong tỏa tài khoản của bất cứ ai, quốc gia nào, trên khắp thế giới đấy, và cái hậu của con Vượn này không hề có chút nào sáng sủa tại xứ người.
Ai tự hào thì cứ tự nhiên, chứ người sáng suốt thì đều nhận ra lại thêm một lần quốc nhục sẽ đến với nước Cộng Hòa Chuối Ziệt Nôm!
Quyền Được Biết
Theo thông tin mới nhất Phạm Nhật Vượn (bỏ chữ g), tên gia nô của đám chóp bu TW đảng csVN sắp đem hai chiếc xe lởm của mình qua Mẽo để chào hàng nhằm xâm lấn thị trường của bọn đế quốc, đem đô la về cho nước nhà (thực ra vô túi bọn chúng nó chứ không phải cho dân). Trang nhà xin chúc mừng tập đoàn Vingroup và mong rằng sẽ có vài người dân Mẽo mua mở hàng cho chú nó.
Có lẽ đám đảng viên, dư lợn viên đang chuẩn bị mở cờ gióng trống để ca tiếp cái bài "tự hào Ziệt Nôm', "Ziệt nôm đặt nước Mẽo dưới chân, dân Mẽo chuộng xe của Ziệt Nôm' vv và vv...; bởi vì tự hào, tự sướng là đặc thù của đảng khỉ nhà ta mà, có tự sát đến đít chúng nó cũng còn la cho nên không lấy gì làm lạ.
Thị trường Mỹ là thị trường mở cho tất cả các loại xe, tuy nhiên nó có những quy định ngặt nghèo về tiêu chuẩn mà chỉ có nước Nhật với giòng xe Toyota, Honda, Nissan chiếm đa số cho người thu nhập thấp, ngoài ra còn có BMW, Roll Roy, Porches, đó là còn chưa nói đến những chiếc xe Chevolet, GMC, Jeep, Hummer... của nước chủ nhà, thế thì chiếc xe Vinfast của tên Vượn sẽ nằm ở thứ hạng nào?
Mong rằng có vài người dân Mỹ sẽ mua chiếc xe Vinfast của Vượn để làm gì?
Để nó hư, nó gãy, nó gây tai nạn và luật pháp Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm cho hắn với con số bồi thường gấp mấy chục lần chiếc xe, Mẽo đâu có phải là Ziệt Nôm để mà Vượn có thể chảnh chó ăn hiếp người tiêu dùng như đã từng trong nước?!
Cứ vào đi Vượn, cứ tự hào đi mấy con nhái bén ngồi đáy giếng và chờ xem cái kết cục của chiến xe Vinfast khi được sử dụng ở những xa lộ có tốc độ trên 100Km/h và khi nó banh ta lông thì đừng có mà xù, nước này nó có quyền phong tỏa tài khoản của bất cứ ai, quốc gia nào, trên khắp thế giới đấy, và cái hậu của con Vượn này không hề có chút nào sáng sủa tại xứ người.
Ai tự hào thì cứ tự nhiên, chứ người sáng suốt thì đều nhận ra lại thêm một lần quốc nhục sẽ đến với nước Cộng Hòa Chuối Ziệt Nôm!
Gửi ý kiến của bạn