HOA HẬU “MA DÈ ZIỆT NÔM” HỎNG CÓ CHỬI MẼO!
Thấm nhuần tinh thần kách mạng, lý tưởng boác hù là điều tâm niệm nằm lòng trong các thế hệ đẻng viên, đi đến đâu cũng phải ‘tự hào’ mình là cuốc gia đã đánh thắng hai thằng thực dân, đế quốc, cho nên 5 triệu đẻng viên đều nói chung một bài không hề sai chạy, năm nay cho dù cuộc chiến đã qua hơn 40 năm nhưng đẻng ta vẫn không hề quên cái chuyện tự hào đã đánh thắng đế cuốc Mẽo năm nào cho nên khi dẫn phái đoàn hoa hậu Ziệt Nam đến lãnh thổ của Mẽo tay trưởng đoàn tâm niệm rằng làm gì thì làm, thế nào cũng phải “Ăn mày quá khứ” một chút để lập công dâng đẻng, báo công cùng boác khi về đến Ziệt Nôm, với dấu ấn này năm sau mình sẽ lên chức, lương cao bổng lộc hậu, tha hồ mà sung sướng…
Thế là lão ta cho gọi cô nường hoa hậu xứ Mù của mình đến để hỏi về tiết mục văn nghệ trình diễn đêm nay thế nào thì cô hoa hậu cho biết sẽ chơi một bài Tây Ban Nha, thế là thế lào? Tinh thần kách mạng của em đâu rồi, mình đem chuông đi đánh xứ người thì phải tranh thủ chửi vào đầu bọn chúng chứ, trước là dằn mặt bọn Mẽo rằng chúng tao không quên chuyện cũ năm xưa đâu, sau là tranh thủ dư luận tiến bộ của thế giới nhìn vào và biết nước Ziệt Nôm của mình ngon lành lắm, thắng Mẽo rồi đến đất Mẽo khua môi múa mép đấy, thằng chó nào làm gì được bọn tao nào…
Thế là cô hoa hậu Ziệt Nôm trổ tài đánh đàn T'rưng bài ‘Cô Gái Vót Chông’ thật sôi nổi hào hùng, khán phòng im bặt kinh ngạc vì không ngờ đoàn Ziệt Nôm lại chơi một bài hát chống Mẽo năm xưa ngay tại vùng lãnh thổ của chú Sam, cô càng đánh, mặt tay trưởng đoàn càng tươi rói, cứ cái đà này khi về nước là nắm chắc phần thắng, không chừng mình leo lên cái ghế Bọ Chét Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin cũng không chừng.
Ngay sau khi kết thúc nước chủ nhà giữ đoàn Ziệt Nôm lại để điều tra:
- Này ông trưởng đoàn, lãnh đạo đất nước của ông hô hào nào là “Khép lại quá khứ - Tiến đến tương lai”, nào là kêu gọi đầu tư hợp tác, nào là xin xỏ viện trợ vaccine cứu giúp dân chúng đất nước ông, lãnh đạo đất nước chúng tôi cũng mở lòng viện trợ cho xứ các ông số lượng nhiều nhất có thể, thế thì vì lý do gì mà đoàn hoa hậu của các ông kích thích bạo lực như vót chông, diệt giặc Mỹ tại đất nước chúng tôi?
Tay trưởng đoàn tái mặt ú ớ vì tình huống bất ngờ này xảy ra, bởi vi y cứ nghĩ là dân Mẽo nó méo biết tiếng Ziệt cho nên tính làm láo một phen, ai ngờ chúng nó biết hết mà chất vấn, nếu mà căng nữa thì không chừng nó rút viện trợ vaccine là mình bị bác Tổng Lú quở trách và mất chức như chơi, cái ghế bọ chét trưởng đâu không thấy, lạng quạng dám về hưu non là bỏ mẹ, nghĩ đến đó lão khép nép thẻ thọt:
- Dạ báo cáo ông Sam, cái này chúng tôi đâu có chửi Mẽo, chỉ là dùng tiết tấu âm thanh để biểu diễn cho dân nước các ông nghe cái giai điệu vui tai, lạ nhĩ nhằm mua vui cho quý ông bà nhiều tiền lắm của, chứ có cho vàng kêu chúng tôi chửi Mẽo thì cũng không dám đâu ạ…
- Ông đừng có láo, giai điệu, tiết tấu mà các ông lấy ra là từ bài hát tuyên truyền chống Mỹ, có nốt nhạc thì phải có lời, mà lời là chống lại chúng tôi, được, chúng tôi sẽ báo lên chính phủ để có biện pháp ngoại giao thích ứng với đất nước các ông.
Tay trưởng đoàn thiếu điều té đái trong quần, đầu óc hắn đang lăn tăn suy nghĩ liệu có nên quỳ xuống lạy thằng Mẽo mắt xanh tóc vàng này hay không để hắn bỏ qua mà không làm lớn chuyện, không chỉ ảnh hưởng quan hệ giữa hai nước mà lạng quạng địa vị hắn cũng không còn, hai đầu gối của hắn run run chực khụy xuống trong tư thế quỳ, tất nhiên động tác tiếp theo sẽ là tế như tế sao…
Bỗng nhiên cô hoa hậu Ma Zè Ziệt Nôm cất lời:
- Thưa ông bà, đúng là bản nhạc này năm xưa chúng tôi làm ra để cổ động tinh thần người dân kháng chiến chống Mẽo, thế nhưng khi Mẽo cút rồi thì chúng tôi lại có cuộc chiến với Miên cho nên nhạc sỹ đã sửa lời bản nhạc lại không còn chống Mẽo nữa mà là chống Miên ạ, nói roài cô hoa hậu hát liền một mạch:
- Như bao cô gái ở bên Miên, em sống bên Miên thì bán chuối chiên, bán chuối chiên cho đến hết tiền, nhưng em đang sống ở bên Miên… Còn dầu còn mỡ thì chiên, hết dầu hết mỡ cũng chiên… la lá la ố dè…
Đại diện chú Sam thấy cô hoa hậu hát một mạch chứng tỏ cô nói thực cho nên vỗ tay ầm ỉ, bis, bis một hồi xông đến bắt tay, chụp hình lưu niệm và quên cha cái bài hát đoàn Ziệt Nôm chửi mình.
Sau khi tranh thủ đi thay quần vì… té đái, tay trưởng đoàn hồ hởi, phấn khởi nói với cô nàng hoa hậu:
- Em đã lập được một thành tích ngoại giao xuất sắc, kỳ này về nước anh sẽ báo công cùng anh Trưởng Ban Chuyên Láo Nguyễn Trọng Nghĩa tuyên dương và tặng bằng khen, sau đó đoàn chúng ta sẽ vào lăng để báo công cùng xác ướp cha già, thế nào kụ Tổng cũng ban thưởng cho em hậu hỉ…
Nói rồi cả đoàn ồn ào nói cười rồi leo lên chiếc máy bay Ziệt Nôm E Lai mà bay về nước…