MAY ÁO TÙ
(Mùa Đông em đan áo mùa Đông...)
Điều này đã khiến cho bộ phận hậu cần của Cục Quản lý trại giam phải gia tăng hết công xuất trong việc may đồng phục tù. Đã thế có một số quan nhất định không chịu mặc đồ tù trại phát, bảo rằng vải thô, mặc ngứa lắm. Các quan đồng ý chi bạo để quần áo tù được may riêng theo ý mình. Chuyện cứ như đùa, nhưng mà thật. Hắn phải tin và đã tin khi người bạn ở Tổng cục 8 Bộ công an đưa hắn xem mấy lá thư đặt hàng của một số quan chức, mà hắn xin trích đoạn ra như sau:
Thư của Tất Thành Cang:
...Thì đi chơi với nhau lâu, anh cũng biết rồi đó: Da mặt Cang dày nhưng da trên người thì mỏng lắm, mà hay bị dị ứng nữa. Vậy nhờ anh may riêng cho Cang vài bộ đồ tù bằng loại vải suýt bóng mặc cho mát mẻ. Anh nhớ ghé nhà, mẹ Cang sẽ đưa ni của Cang để anh may cho nó vừa vặn. Cái em Á hậu mà kỳ rồi Cang bỏ 25 ngàn đô ra chịch nó, nó mới nhắn Cang vào trại nhớ chụp hình gửi nó làm kỷ niệm. Nó còn dặn thêm là dù có vô trại cũng phải ăn bận cho sang, cho đáng mặt quan chức cách mạng, đừng có lẫn lộn với đám tù nghèo trong đó, nó mất uy đi...
Thư của Chung con:
... Anh cứ may cho tôi 10 bộ, loại vải càng nhăn nheo càng tốt, điều cần nhất là nút áo và khuy áo phải may lệch nhau, còn quần thì ống thấp ống cao. Anh cứ nói tụi nó may làm sao mà khi mặc vào, nhìn giống thằng bị bịnh tâm thần thì hợp với ý tôi. Trăm sự nhờ anh. Tôi có được về sớm, anh em mình lại đi uống diệu, nhất dạ đế vương như trước...
Thư của Tổng giám Đốc Việt Á, Phan Quốc Việt:
... Em biết em xấu trai, mắt bù lệch, miệng thì bự và ướt ướt, cho nên mặc đồ tù trại phát nhìn giống con heo quá. Vậy các anh có cách nào may cho em mấy bộ đồ sọc, bằng vải lụa Khải Silk nhìn giống như con chốt thí qua sông để các ông tướng sĩ tượng khỏi bị chiếu bí được không. Bao nhiêu em cũng chi, 800 tỷ em còn chi được huống chi là mấy bộ đồ lẻ tẻ...
Đọc lướt qua những đơn hàng này, hắn thấy cứ như là chuyện bịa, nhưng hắn chợt nhớ ra từ trước tới giờ mình có viết cái gì là thật đâu, hơn nữa dưới cái chế độ hiện nay, mọi sự đều giả dối, vậy còn mắc cỡ gì nữa mà hắn không dám đăng lên.
Gửi ý kiến của bạn