SƯ QUỐC DOANH GIẢNG ĐẠO
Youtube-Quyền Được Biết
Nghe danh lão ma đầu Thích Chân Quang này đã lâu hôm nay mới tận mục sở thị cái được gọi là đảng viên csVN khoác áo tu hành !
Đã là nhà sư mà hắn không lo tu hành kinh kệ mà lại đi thuyết pháp bằng bài giảng Kinh tế thị trường, định hướng xhcn !
Trong phần phát biểu của mình sự cọ Chân Quang còn chém gió khi cho biết đây là con đường sáng suốt mà thế giới chưa được thấy, nếu thấy sẽ bắt buộc đi theo(!)
Trời ơi ngó xuống mà coi, có thằng sư giả đi lừa mị dân chúng kìa, con đường Việt Nam đi hay đến nỗi bây giờ đứng cuối bảng sắp hạng của thế giới thế mà hắn lại khuyên bảo người dân hãy tự hào !
thật đúng là thời mạt pháp ma quỷ lên làm người có khác, nói láo đến tởm lợm mà cũng ráng nói, đây đúng là một kế hoạch tuyên truyền tinh vi có hệ thống nhằm ngu hóa người dân Việt Nam.
Hiện trạng tên đội lốp nhà sư nầy khoe là tịnh xá hương thiền giá tới 5 tỷ để gạt các tăng ni, hoặc dân vào để di chúc lại với tiền thiếu nợ là 100 triệu, với xây tháp cho hắn là 500 triệu, những giấy tờ của hắn viết đều có mộc của tịnh xá, và chử ký của những người quen của hắn ký, hắn nói do Hòa Thượng Giác Cầu và Hòa Thượng Chùa Huệ Minh hướng dẫn. chúng tôi nghĩ đây của riêng hắn chứ không có ai hướng dẫn cho hắn như vậy. những thời gian qua hắn đã lừa nhiều tăng vào ở để cướp tiền , khi hắn nhận được ít tiền đưa trước, hắn làm đủ mọi cách chướng ngại để các vị tăng ở không được phải tự bỏ đi sẻ mất tiền. thủ đoạn nầy hắn nói do hắn học Phật, do các tiền bói khất sỉ truyền lại. Khách tới Tịnh Xá thăm viếng hay tăng ni ở Tịnh Xá nấu ăn hay pha trà, đều bị hắn phun nước bọt ( nước miếng ) vào quậy lên, để mọi người ăn đều nghe lời hắn nói. Tăng ở Tịnh Xá đi cúng thì hắn ở nhà thay đổi các ổ khóa làm cho những vị Tăng không vào được, chừng nào có tiền thêm mới cho vào, hắn giao quyền cho người ta lấy tiền rồi mà khi khách đến cúng dường thì hắn kêu cống nạp cho hắn hết. những đồ cúng và tiền hắn đem về dòng họ của hắn ở Hội An, những đồ cúng đi cúng lại được nhiều lần , khi những tăng bức xúc đến đòi tiền thì hắn trốn không mở cửa, hắn gọi công an khu vực đến, vậy những hành động nầy của Nhà Phật dạy ra hay sao? Của phái khất sỉ dạy ra như vậy sao? Chúng tôi kính mong nhà Phật có biện pháp với tên đội lốp nhà sư nầy. giải quyết trả nợ cho các Tăng đã bị hắn lừa. nay đã có người kế thừa Tịnh Xá Hương Thiền, có tiền xây tháp, xây hàng rào, tu bổ Tịnh Xá rình rang. Vậy mà một nơi gọi là Tôn Giáo nhà Phật lại dung chứa những người lừa đảo như vậy sao? Trước kia hắn có yêu cô tên Hương, trong lúc yêu cô Hương , hắn còn lăng nhăng nhiều cô gái khác, bia ôm lung tung, nên cô Hương tự tử chết, nên hắn hối hận đặt tên tịnh xá là Hương Thiền, Hắn tên Giác Thiền. tới bây giờ tuy già nhưng còn ráng quơ quào từ già đến trẻ, làm những chuyện bỉ ổi trong cửa thiền môn, đã từng úp mặt vào lồn phụ nữ, vậy mà GHPGVN cũng dung túng cho tên Nguyễn Đình Mạnh nầy. nền Phật Giáo suy đồi….nếu ai không tin, về thôn Vạn Hạnh hỏi lại các tăng ni ở các chùa sẽ hiểu tên đội lốt nhà sư nầy trúng sai….tôi mong rằng GHPGVN và chính quyền VN có biện pháp bài trừ lũ ác dâm tăng nầy…