NGÀY 30/4/1975 LÀ NGÀY GÌ?
Nguyên Anh
Ngày 30/4/2016 cũng như những lần tuyên truyền trước đó nhà cầm quyền csVN lại tiếp tục ru ngủ mình khi những hoạt động mị dân lại tiếp tục diễn ra, sự thống nhất đất nước, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược cùng bè lũ Ngụy quân Ngụy quyền được hệ thống tuyên láo triển khai rầm rộ, cuộc đua xe đạp Bắc Nam nhằm tái hiện cái ngày lịch sử giặc từ phương bắc kéo đến phương nam và áp đặt hệ thống cai trị sắt máu độc tài cho đến tận hôm nay….
Ở thế kỷ 21 những tuyên truyền dối trá của đảng csVN đã bị bóc trần trước thực tế, hãy cùng nhau nhìn lại để xem cuộc chiến mà miền bắc xách động, tiêu hủy nhiều nhân lực, vật lực đã đem lại cái gì cho Việt Nam?
Thay đổi giai cấp
Sự thay đổi giai cấp diễn ra chóng vánh khi những thành phần dưới đáy xã hội nắm quyền cai trị, từ những thằng sen con ở, người lao động vì thiếu kiến thức chuyên môn họ đã mau chóng nắm quyền sinh sát toàn bộ lãnh thổ và tiến hành các chiến dịch bần cùng hóa người dân theo tư duy nghèo nàn của mình.
Bần cùng hóa Việt Nam
Ngay sau khi chiếm được nước Việt Nam Cộng Hòa-một quốc gia riêng từ sông Bến Hải đổ vào nam, đảng cs đã tiến hành các chiến dịch mang tính bạo lực nhằm có thể thiết lập một nhà nước độc tài toàn trị vĩnh viễn:
1/ Học tập cải tạo: nhằm triệt tiêu các mầm mống đối kháng, chống lại cs của miền nam, đảng cs đã thi hành chiến dịch lừa gạt vỹ đại khi kêu gọi các thành phần của miền nam trình diện học tập đường lối cách mạng, qua đó họ đã tiến hành 2 phần:
- Bước đầu tiên là các hạ sỹ quan, binh lính được kêu trình diện và cho về để tạo niềm tin cho các sỹ quan cấp cao, song song vào đó là vận động thẩm thấu mà họ gọi địch vận với lối tuyên truyền: “đất nước hòa bình rồi, ra trình diện học tập 10 ngày để hiểu rõ đường lối khoan hồng của cách mạng và trở thành người công dân mới dưới chế độ XHCN.
Kết quả ngoài mong đợi khi tất cả sỹ quan, quân, dân, cán, chính của miền Nam ngây thơ tin tưởng và tự chui đầu vào rọ, hàng trăm ngàn công dân của nước VNCH đã phải chịu những năm tháng tù đày không kêu án nơi rừng thiêng nước độc và nhiều người đã vĩnh viễn không còn có dịp quay về!
2/ Đổi tiền: ngay lập tức sau khi cưỡng chiếm được miền nam VN, cs đã thi hành chính sách đổi tiền, với lý do chính đáng là thống nhất tiền về một mẫu trên toàn quốc, cs đã bần cùng hóa người dân khi chỉ cho phép đổi tiền theo tiêu chuẩn ít nhất, và nếu gia đình nào giàu có cũng ngay lập tức trở nên bần cùng trước khối tài sản của mình là những tờ giấy bạc của chế độ VNCH.
3/ Kinh tế mới: với chủ trương giãn dân và đi làm kinh tế, người cs đã tiến hành cưỡng ép người dân miền nam VN phải đến những vùng rừng thiêng nước độc còn sót nhiều bom mìn sau chiến tranh với sự thiếu thốn dụng cụ cần thiết, sự thật đó không phải là lòng tốt của đảng cs dành cho người dân mà thực ra đó là sự choáng ngợp trước một miền nam xa hoa và lộng lẫy, họ đã đánh cướp những dinh thự, căn nhà của người dân một cách phi pháp để trao lại cho những chủ nhân ông mới là thành phần có công với cách mạng.
4/ Đánh tư sản mại bản: lòng tham của cs không chỉ nhiêu đó, thấy được của cải của giới Hoa kiều và người dân bại trận họ đã dựng lên chiến dịch đánh tư sản mại bản, vu cho những người giàu có là bóc lột nhân dân, là câu kết với bọn tư bản đế quốc cho nên chiến dịch này đã đánh cướp hàng tấn vàng bạc, của cải, nhà cửa của giới doanh thương miền nam, đẩy họ lâm vào bước đường cùng.
5/ Thanh niên xung phong: Dưới mỹ từ đáng góp cho đất nước, Võ Văn Kiệt, tên trùm cs cai trị miền Nam với chức bí thư, sau là thủ tướng nước VNcs đã hô hào hàng trăm ngàn thanh niên miền nam gia nhập, những thanh niên trẻ này đa phần có nhân thân là cha anh đang học tập cải tạo và họ hy vọng rằng sự đóng góp như vậy sẽ được đảng cứu xét cho người thân của mình nhưng rất tiếc sự hy sinh của họ hoàn toàn vô nghĩa khi người thân của họ vẫn trong cảnh tù đày còn bản thân họ một số thì chết trong chiến cuộc Tây Nam hay bị đảng bóc lột lao động thậm tệ với đồng lương rẻ mạt.
6/ Bán bãi vượt biên: khó có thể thấy trên thế giới này có quốc gia nào nhục nhã như đảng csVN, khi người dân bế tắc với cuộc sống thì họ đã cho phép được ra đi khỏi quê hương với chương trình bán chính thức, nhà cầm quyền cung cấp thuyền, lương thực cho người dân, đổi vào đó họ thu hàng chục cây vàng cho mỗi nhân mạng muốn ra đi, kế tiếp là đội ngũ quan tham sở tại tại các vùng biển, nhận vàng làm ngơ bỏ ngỏ cho những chiếc thuyền đấy ắp người ra đi trong đêm tối, dù chuyến đi đó thành công hay thất bại, sống hay chết không quan trọng, cái quan trọng là những thùng đầy ắp vàng bạc người dân cống nộp để có thể thay đổi họ từ những kẻ rừng rú khoác áo đại gia đỏ văn minh hôm nay. Điều đáng nói là cộng sản luôn là một bọn hai mang, khi vượt biên nếu bị bắt lại thì họ vu cho tội phản quốc và nhận vài năm tù còn nếu trót lọt đến được bến bờ tự do thì ngôn từ cũng thay đổi trở giọng thành”Việt kiều yêu nước””khúc ruột ngàn dặm”!
Chỉ điểm sơ vài dấu ấn để thấy tác hại nặng nề của cs lên Việt Nam từ dấu mốc 1975 cho đến nay, ngoài ra còn chưa kể đến việc lũ sâu mọt đang tàn phá đất nước từ bán rừng, bán biển cho đến bán cả con người qua những dự án mang mỹ từ “xuất khẩu lao động”
Sự di hại của cộng sản không phải chỉ bấy nhiêu đó, họ đã làm cho nhiều thế hệ băng hoại hoàn toàn, thế hệ trẻ hôm nay không còn biết nhiều về luân thường đạo lý làm người, họ chỉ biết có bác và đảng, mọi việc cứ để đảng và nhà nước lo, họ chỉ lo ăn chơi thụ hưởng cho bản thân mình mặc kệ đất nước sắp rơi vào vòng tay Đại Hán.
Khi trở nên những doanh nhân, người có trọng trách đa phần họ chỉ lo kiếm chác cho đầy túi tham trong một xã hội ai cũng tham lam ích kỷ, khái niệm về nhân cách, lòng tự trọng hoàn toàn không hiện hữu bởi vì: “Trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam cộng sản hoàn toàn không hề có những chương trình giáo dục con người” và điều cần phải nhấn mạnh là kể từ dấu mốc 1975 cho đến nay, nếu có thì chỉ có tuyên truyền ca ngợi về những anh hùng cách mạng, đạo đức bác hồ….
Nhưng những điều nổi bật của nhà cầm quyền csVN hôm nay phải nói đến:
Thiết lập một nhà nước độc tài đảng trị trong đó đảng csVN là duy nhất, họ không cho phép bất cứ một đảng phái nào có cơ hội xuất hiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh cắp quyền tự quyết của người dân Việt Nam khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ tự do, đa đảng phái.
Đảng csVN tự cho mình cái quyền tối thượng đứng lên trên cả Hiến Pháp mà họ viết ra, một điều trái tự nhiên tối quan trọng mà không một quốc gia nào trên hành tinh áp dụng ngoại trừ các quốc gia cộng sản!.
Tuy nhiên do chỉ có một sân chơi là quốc hội bao gồm trên 90% là đảng viên cộng sản thì điều đó là tất yếu với suy nghĩ của họ.
Quyền tự do ngôn luận: Miền nam VN trước năm 1975 là một quốc gia có chính thể do người dân bầu ra, chính phủ hoàn toàn tôn trọng tự do báo chí, ngôn luận, thậm chí ngay cả một tên cs nằm vùng như Huỳnh Bá Thành với bút danh là họa sỹ Ớt của báo Điện Tín vẽ hình châm chọc cũng không có ai dám đụng tới đơn giản bởi vì đó là một chính phủ của Tự do, Dân chủ, còn ngày hôm nay bất cứ ai trong nước dám chỉ trích chính phủ csVN đều phải đối diện với những bản án tù đày mà tay viết Nguyễn Ngọc Già là một tấm gương điển hình.
Điều đó thể hiện tại Việt Nam hôm nay hoàn toàn không có nền Tự do ngôn luận như các quốc gia văn minh dù cho đang hiện hữu hàng trăm đầu báo, hàng chục đài phát thanh và truyền hình nhưng đó chỉ là những công cụ tuyên truyền phục vụ đảng cs và việc cắt xén, bôi nhọ những người đấu tranh hay bất đồng chính kiến là việc họ làm hằng ngày như vụ xuyên tạc lời nói của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt….
Quyền Tự do ngôn luận, tự do báo chí là một cái quyền đã bị đánh cắp sau năm 1975 và cũng vì thế mà ngày hôm nay không một phóng viên, ký giả nào trong nước dám tố cáo những tham nhũng, tiêu cực của bộ máy mà đảng vận hành, họ biết rằng chống lại những điều đó thì thân bại danh liệt và không một ai dám đứng sau lưng để động viên, sát cánh cùng họ trên con trường tranh đấu với những cái sai trái đang diễn ra từng ngày, từng giờ.
Đấu tranh với những điều đó thì thẻ nhà báo do ban tuyên giáo trung ương cấp sẽ bị mau chóng thu hồi, nhà báo bị truy tố với những tội danh mà chỉ có những cái đầu đê tiện nghĩ ra thì ai sẽ dám viết về công bằng, lẽ phải tại Việt Nam?
Quyền tự do cư trú: Quyền tự do cư trú của người dân Việt Nam hoàn toàn bị đánh cắp, rập khuôn theo chế độ cai trị của cs Trung Cộng chế độ Hộ Khẩu là một bước tiến lùi so với miền nam VN trước năm 1975, hộ khẩu chi phối tương lai của một con người vì họ không thể sống mà thiếu nó, từ việc làm chứng minh nhân dân, mua xe máy, mua nhà, đăng ký kinh doanh, làm hộ chiếu đều cần phải có hộ khẩu, thậm chí đến việc nhỏ nhất là gửi con vào nhà trẻ địa phương cũng cần phải có hộ khẩu cho đứa trẻ đã tạo nên khó khăn cho người dân khi sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra với việc kiểm soát bằng hộ khẩu đảng cs ràng buộc và kiểm tra người dân chặt chẽ, họ có thể truy tìm và trục xuất bất cứ ai ra khỏi địa phương bất cứ lúc nào với lý do kiểm tra mà các nhà đấu tranh trong nước đã từng bị…
Quyền tự do thành lập Hội, Đoàn: Điều này là một sự cấm kỵ với triều đại csVN, họ biết những hội đoàn có thể có con số hàng ngàn người tham gia và khi cần thiết sẽ có thể tạo nên một cuộc chính biến vì thế đội ngũ an ninh cs luôn rình rập, theo dõi, đàn áp, bắt bớ, bỏ tù bất cứ thành viên của hội đoàn xã hội dân sự nào không trực thuộc đảng hay đoàn thanh niên cs hcm cốt để xây dựng lên một đế quốc nhược tiểu chỉ còn những kẻ duy ý chí đến độ thần kinh hay một đất nước mà trong đó chỉ còn có những công dân ngu hèn khiếp nhược.
Quyền tự do Tôn Giáo: Những báo cáo mới đây của những quan sát viên LHQ hay của các quốc gia dân chủ đến tìm hiểu và phát ra thông cáo báo chí vẫn còn hời hợt và thiếu khách quan, tại Việt Nam các tôn giáo đang hoạt động đều nằm trong sự kiểm soát của đảng cs, từ Ki Tô, Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đều phải xin phép hoạt động và chịu sự chi phối của các Tỉnh hội, Thành Hội, Tòa Giám Mục mà những nhân vật chịu trách nhiệm đều là người của cộng sản, chí ít hơn thế họ sẽ là những trí thức thiên tả, có cảm tình với cs và được đảng bổ nhiệm vào chiếc ghế quyền lực nhằm thông qua đó theo dõi, chi phối các tôn giáo tại Việt Nam, vụ án Tin Lành Đề Ga tại Tây Nguyên, Ân Đàn Đại Đạo của Phú Yên, hay gần đây nhất là những hành động bạo hành với tín đồ Hòa Hảo tại miền nam đã cho thấy quyền tự do Tôn Giáo hoàn toàn không hiện hữu tại một quốc gia độc tài đảng trị.
Với một bức tranh tổng thể như thế thì bầu không khí nào đang ngự trị tại Việt Nam? Tự do hay nghẹt thở? và nhà cầm quyền csVN đã đánh cắp những thứ gì của người dân?
Đó là chưa nói đến lĩnh vực vi phạm nhân quyền, tại miếng đất nhỏ hẹp hình chữ S đang tồn tại một chính phủ cho mình là công dân hạng nhất và người dân bình thường là công dân hạng hai, họ có thể câu lưu, chụp mũ, vu khống bất cứ ai trong tầm ngắm, họ cho phép nhân viên dưới quyền của mình có quyền tra tấn đến chết người dân với mục tiêu: “Không có đánh cho có-Có đánh cho chừa” và hệ thống luật pháp này đã gây nên nhiều cái chết oan ức cho công dân, những bản án tù oan sai được bạch hóa trong thời gian gần đây mà những kẻ gây ra vẫn bình yên như vại và hoàn toàn không bị truy cứu trách nhiệm bởi vì họ là những kẻ mang trong mình tấm thẻ đỏ: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam!
Như vậy chúng ta cần nhìn nhận cho rõ và gọi đúng tên bản chất của đảng cs và ngày 30/4/1975 có phải là ngày hội lớn của Dân Tộc như nhà cầm quyền trong nước đang tuyên truyền ra rã hàng ngày không?
- Với những hành động mọi rợ của mình, Đảng cộng sản Việt Nam phải được gọi đích danh là Đảng Cướp bao gồm từ tên đầu sỏ hcm cho đến những kẻ tham gia ngày hôm nay!
- Ngày 30/4/1975 là ngày đã đi vào lịch sử, là ngày Dân Tộc Việt Nam đánh mất rất nhiều thứ quý giá nhưng quan trọng nhất là toàn quốc đã mất hoàn toàn Tự do-Dân chủ-Nhân quyền, những quyền căn bản nhất của người dân mà bất cứ chính phủ nào trên thế giới cũng đều tôn trọng.
- Vì thế ngày Quốc Hận sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong tâm trí người dân miền nam Việt Nam cũng như toàn lãnh thổ hôm nay khi người dân trong nước nhận thức được rằng mình đã bị đánh cắp cũng như đánh tráo những gì.
Đó là chỉ vì nước Việt Nam có một đảng phái duy nhất có từ họng súng bạo lực, tự cho mình cái quyền tối thượng là kẻ cai trị còn người dân chỉ là một loài động vật bị trị cấp thấp!
http://vannghedanang.org.vn/nonnuoc/chitiet.php?id=273&so=33
http://www.vietcatholic.org/News/Html/58998.htm
http://vietnamhumanrights.org/vi/cong-an-bia-son-mot-vu-an-tao-dung/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoa-hao-in-tough-situation-tq-06262013155646.html