"PHÂN HOÁ" HÀNG NGŨ ĐỊCH
Ngụy@21
Chuyện kể rằng sau khi dùng tiền của dân đổ xăng qua xứ Mẽo ăn vài dĩa bíp tết, hội kiến ông Tổng Thống Ồ Bá Mà, đ/c Sáu Phong nhà ta vô cùng hãnh diện, khi về đến cái hang khỉ Ba Đình đ/c báo cáo cũng như báo chồn cái công lao vô cùng to lớn của mình:
- Các đ/c biết không, tui là tui lại zỗ zai ông Ồ Bá Mà và nói nhỏ zào tai ổng à như zầy là không được, đó là tui "phân hóa" hàng ngũ địch đó, theo sách tài liệu đảng ta là địch zận còn tui thì biến hóa nó thành Tổng zận cho nên mới zỗ zai ổng, ổng nghe xong ông phân zân lắm hình như ổng lẩm bẩm cái gì như là "quách đờ héo" gì gì đó...
Các đ/c khỉ già, khỉ cái, khỉ con nghe đ/c Sáu Phong nói mà cứ há hốc miệng ra kính phục, bởi vì từ xưa đến nay nước Mù này chưa có ai dám "zỗ zai Tổng Thống Mẽo" như chú khỉ Sáu Phong.
Chỉ có đ/c Ba Ếch là nhếch mép cười khinh khỉnh bởi vì đ/c Ba là đương kim Thủ Tướng lẫy lừng thiên hạ, biết anh Sáu Phong chém gió như cái nick của ảnh cho nên Đ/c Ba Ếch chỉ cười mĩa mai xem thường...
Thấy Thủ Tướng có vẻ khinh thường mình trong buổi liên hoan sau cuộc họp báo cáo láo công để dâng bác, anh Sáu Phong mới chỉ thẳng mặt Ba Ếch:
- nè tao nói cho mày biết, mày đừng có xem thường công tác của tao nhé, không có tao thì mày không có cửa đâu...
đ/c Ba Ếch khinh khỉnh đáp:
-Tao coi khinh vì mày xạo quá, làm như có mình mày đi Mẽo, đi Phú Lang Sa, tao đây đã đi khắp thế giới, chỉ duy có bộ lạc Phi Châu là chưa tới thôi nhé...
Thấy tình hình căng thẳng, đ/c Cả Lú nâng ly rịu Mao Đài lên mời hai thằng đệ tử nhắm môi, sau đó Cả Lú từ tốn:
- Việc đ/c Sáu Phong nói là đúng chứ chả chơi, đ/c Ba Ếch chớ vội nóng giận.
Ba Ếch tức quá đập bàn cái rầm:
- Ông coi nó chỉ là thằng phá rừng Bình Dương đem tiền mua chức chủ tịch, tài năng tới đâu mà láo quá.
Cả Lú tươi cười:
- Nếu đ/c nói thế thì lý lịch của đ/c cũng là thằng đi chích heo dạo chưa chắc ai đã hơn ai, nhưng đ/c Sáu Phong có lý khi báo cáo đã "phân hóa" hàng ngũ địch, phải nhờ có đ/ c ấy chúng ta mới "hóa phân" được chứ, các đ/c biết tại sao chúng ta phải hóa phân không?
Ai nấy ngơ ngác không hiểu thâm ý của cụ Cả Lú trầm ngâm suy nghĩ miên man...
Sau ly rịu đưa cay đ/c Lú tiếp lời:
- Đảng chúng ta là đảng quang vinh, nhưng chưa đủ no cho nên từ khi ra đời cho đến nay các đảng viên đều "hóa phân" hết, hóa phân thì nó hơi...thối một tý nhưng lại là nơi phát triển cho lũ giòi, cho nên các đảng viên của chúng ta đều hóa giòi thay nhau gậm nhắm dù có hơi nặng mùi, sau khi đã ních béo núc no nê thì chúng ta mới có sức hóa thành tằm, ngài, sau đó nữa là hóa bướm, mà bướm thì biết bay cho nên chúng ta ẳm hết cái đống tài sản thối khắm đó ra nước ngoài mà sinh sống, đ/c Sáu Phong không phải đã có công giúp cho các đảng viên chúng ta sáng mắt sáng lòng đó sao?
Cả hội trường vỡ òa tiếng hoan hô nhiệt liệt, đ/c Ba Ếch cũng đổi khuôn mặt từ chù ụ thành tươi tỉnh nâng ly bởi vì đám giòi nhà của anh Ba đã hóa bướm hết rồi, con bướm con đang bay bên xứ Mẽo còn anh Ba cũng cố lắm nhưng không biết...có bay nổi không...
Ngụy@21
Chuyện kể rằng sau khi dùng tiền của dân đổ xăng qua xứ Mẽo ăn vài dĩa bíp tết, hội kiến ông Tổng Thống Ồ Bá Mà, đ/c Sáu Phong nhà ta vô cùng hãnh diện, khi về đến cái hang khỉ Ba Đình đ/c báo cáo cũng như báo chồn cái công lao vô cùng to lớn của mình:
- Các đ/c biết không, tui là tui lại zỗ zai ông Ồ Bá Mà và nói nhỏ zào tai ổng à như zầy là không được, đó là tui "phân hóa" hàng ngũ địch đó, theo sách tài liệu đảng ta là địch zận còn tui thì biến hóa nó thành Tổng zận cho nên mới zỗ zai ổng, ổng nghe xong ông phân zân lắm hình như ổng lẩm bẩm cái gì như là "quách đờ héo" gì gì đó...
Các đ/c khỉ già, khỉ cái, khỉ con nghe đ/c Sáu Phong nói mà cứ há hốc miệng ra kính phục, bởi vì từ xưa đến nay nước Mù này chưa có ai dám "zỗ zai Tổng Thống Mẽo" như chú khỉ Sáu Phong.
Chỉ có đ/c Ba Ếch là nhếch mép cười khinh khỉnh bởi vì đ/c Ba là đương kim Thủ Tướng lẫy lừng thiên hạ, biết anh Sáu Phong chém gió như cái nick của ảnh cho nên Đ/c Ba Ếch chỉ cười mĩa mai xem thường...
Thấy Thủ Tướng có vẻ khinh thường mình trong buổi liên hoan sau cuộc họp báo cáo láo công để dâng bác, anh Sáu Phong mới chỉ thẳng mặt Ba Ếch:
- nè tao nói cho mày biết, mày đừng có xem thường công tác của tao nhé, không có tao thì mày không có cửa đâu...
đ/c Ba Ếch khinh khỉnh đáp:
-Tao coi khinh vì mày xạo quá, làm như có mình mày đi Mẽo, đi Phú Lang Sa, tao đây đã đi khắp thế giới, chỉ duy có bộ lạc Phi Châu là chưa tới thôi nhé...
Thấy tình hình căng thẳng, đ/c Cả Lú nâng ly rịu Mao Đài lên mời hai thằng đệ tử nhắm môi, sau đó Cả Lú từ tốn:
- Việc đ/c Sáu Phong nói là đúng chứ chả chơi, đ/c Ba Ếch chớ vội nóng giận.
Ba Ếch tức quá đập bàn cái rầm:
- Ông coi nó chỉ là thằng phá rừng Bình Dương đem tiền mua chức chủ tịch, tài năng tới đâu mà láo quá.
Cả Lú tươi cười:
- Nếu đ/c nói thế thì lý lịch của đ/c cũng là thằng đi chích heo dạo chưa chắc ai đã hơn ai, nhưng đ/c Sáu Phong có lý khi báo cáo đã "phân hóa" hàng ngũ địch, phải nhờ có đ/ c ấy chúng ta mới "hóa phân" được chứ, các đ/c biết tại sao chúng ta phải hóa phân không?
Ai nấy ngơ ngác không hiểu thâm ý của cụ Cả Lú trầm ngâm suy nghĩ miên man...
Sau ly rịu đưa cay đ/c Lú tiếp lời:
- Đảng chúng ta là đảng quang vinh, nhưng chưa đủ no cho nên từ khi ra đời cho đến nay các đảng viên đều "hóa phân" hết, hóa phân thì nó hơi...thối một tý nhưng lại là nơi phát triển cho lũ giòi, cho nên các đảng viên của chúng ta đều hóa giòi thay nhau gậm nhắm dù có hơi nặng mùi, sau khi đã ních béo núc no nê thì chúng ta mới có sức hóa thành tằm, ngài, sau đó nữa là hóa bướm, mà bướm thì biết bay cho nên chúng ta ẳm hết cái đống tài sản thối khắm đó ra nước ngoài mà sinh sống, đ/c Sáu Phong không phải đã có công giúp cho các đảng viên chúng ta sáng mắt sáng lòng đó sao?
Cả hội trường vỡ òa tiếng hoan hô nhiệt liệt, đ/c Ba Ếch cũng đổi khuôn mặt từ chù ụ thành tươi tỉnh nâng ly bởi vì đám giòi nhà của anh Ba đã hóa bướm hết rồi, con bướm con đang bay bên xứ Mẽo còn anh Ba cũng cố lắm nhưng không biết...có bay nổi không...
Gửi ý kiến của bạn