NHỮNG THẰNG ĐIẾM CHÍNH TRỊ TẠI HẢI NGOẠI
Tại hải ngoại mà đặc biệt nhất là tại California có rất nhiều tổ chức tranh đấu cho quê hương, có người ra mặt và có những người không xuất đầu lộ diện, ngoài những con người có tấm lòng yêu Việt Nam, mong muốn thay đổi chế độ độc tài cộng sản thì lẫn trong đó có những kẻ khác tranh đấu chỉ để mưu cầu lợi danh, rất tiếc nhiều người dân trong nước vì thiếu thông tin cho nên đã tin theo và chịu cảnh tù đày của cộng sản còn những kẻ xúi giục thì phủi tay xem như mình vô can.
Nam Cali trước đây nổi tiếng với một thằng, xin lỗi bạn đọc tôi phải dùng đại từ nhân xưng “thằng” mới đúng với bản chất của bọn này, hắn cũng bày trò đấu tranh, tự phong mình là thủ tướng hay tưởng thú gì đó, sau đó hắn bịp người dân hải ngoại một vố đau, ẳm một mớ tiền rồi...xù, bà con la ó, chửi rủa cũng như pha, tiền mất tật mang, sau khi bể tiếng thằng tưởng thú này chuyển qua "kinh doanh lon lá", mấy ông cựu quân nhân VNCH muốn đeo lon gì cứ đóng tiền cho nó là nó ra chợ trời mua về phong cho, có mấy ông già miền nam ngày xưa đi lính nghe VC nó pháo kích là mặt mày tái mơ tái mét, hàm hạ sỹ quan đeo hoài cho đến khi đến Mỹ tự nổ mình là sỹ quan, sau đó cảm thấy chưa đủ oai phong cho nên nhờ cái thằng Xuân tóc đỏ này nó phong lên làm tướng, thật là buồn cười vãi đái…
Chuyện kinh doanh của thằng điếm này cũng như cái thời kỳ ở VN kêu gào đổi mới, một thằng ba trợn ra chợ mua mấy cái cúp có giá chưa tới 500 ngàn đồng sau đó liên kết với cái hội được gọi là Liên Hiệp các Hội Khoa Học Kỹ Thuật thành hồ, in mấy bộ hồ sơ cho mấy công ty trong nước đóng tiền đến 10 triệu đồng để nhận cái bằng “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”, “Thương Hiệu Việt” cùng cái cúp bèo.
Một thằng điếm chính trị khác tự xưng mình là thủ tướng nước Việt mà toàn dân trong nước không ai biết, hắn nổ với cái giọng sang sảng kêu gọi quốc dân, đồng bào nghe cũng oai phong lắm, thế nhưng thằng thủ tướng này chỉ là thằng đại bịp, hắn lợi dụng tại miền Nam Cali có những buổi lễ là mướn xe ra diễn tuồng chèo với mấy thằng ma cô, ma cạo ăn theo trong đó có một thằng luôn mặt quân phục binh chủng không quân VNCH, thế nhưng khi xác minh thì dân không quân lại đ… biết cái thằng này đã từng phục vụ tại không đoàn nào.
Một kẻ tâm thần danh vọng mỗi khi mấy đứa đàn em lên video clip thưa thủ tướng, trình tưởng thú là con mắt hắn chớp chớp, lim dim trông có vẻ phê…như con dê!
Chuyện thằng thủ tướng ba trợn này cũng như đám đào kép cải lương diễn tuồng mua vui cho đồng bào xa xứ thế nhưng điều nguy hiểm của thằng điếm này là nó đã xúi giục một vài người tại Việt Nam chửi rủa cộng sản sau khi bị bắt thì cái chính phủ của nó im re chìm xuồng trong khi người ta lại ở tù thật, có thủ tướng nào mà vô nhân cách như thằng này? Đã vậy khi có một phụ nữ bóc mẽ, nó còn hăm dọa xử đẹp người ta mà nó không nghĩ rằng nó đang sống tại nước Mỹ, chỉ cần một hành vi manh động là tay đeo còng ngay lập tức.
Một thằng điếm thúi khác tự cho mình là “Thánh Gióng Phù Đổng” lên mạng chống cộng bằng mê tín dị đoan, nó chụp mấy tấm hình mây trời rồi phịa đó là “Rồng…lộn”, kêu gọi người dân đem hình của nó, hình Chúa ra biểu tình là cộng sản sẽ sụp đổ, cuối cùng thằng Thánh Gióng này cũng không quên kêu gọi đồng bào hãy hổ trợ “hiện kim” chứ đừng cúng thánh bằng “hiện vật” để thánh có tiền tiếp tục bốc phét.
Một thằng điếm khác gốc Bắc Kỳ xã nghĩa qua Mỹ du lịch rồi xin tỵ nạn nhưng bị từ chối, nó dùng hết sở học để viết một bài báo có tên “Mẹ Việt Nam có tội tình gì” sau đó nó in brochure ra bỏ mối cho mấy nhà sách bán 10 đô la một tờ nhưng chả có ma nào mua, nó cũng lên facebook kêu gọi đồng bào hãy đóng tiền ủng hộ để nó mua vũ khí hạng nhẹ và tối tân về Việt Nam tiêu diệt cộng sản trong đó nó còn nói tên tỷ phú Hoàng Kiều cho VN 5 triệu đô la thì cho nó 1 triệu để làm nên đại nghiệp, thật là một thằng điếm thúi nhưng lại ngây thơ và hoang tưởng, chưa về VN mà đã đưa cái mặt lên facebook thì an ninh cộng sản nó đã biết tỏng là thằng nào, còn Hoàng Kiều hả, đừng có mơ, hắn chỉ đem tiền cho gái chứ không có cho mấy thằng xạo nổ để bườm về nước khác sinh sống đâu, nó giàu đến hàng tỷ phú thì cái đầu nó sạn đã đặc lại lắc không kêu chứ nó đâu có khùng?
Chưa hết đâu, thấy có vẻ nổ oai quá còn có một thằng vô danh tiểu tốt ở đâu tự xưng mình là Tổng Thống, haha, Tổng Thống của cái nhà của nó chứ tổng thống của nước Việt hồi nào, có ai biết mặt mũi của nó đâu và đâu có ai bầu, vậy mà cũng tự tưởng tượng rằng ta đây chân mạng đế vương, lên mạng chém gió om xòm, trời đất, nước Việt Nam mà thoát họa cộng sản mà lại bị những thằng cơ hội điếm thúi này lãnh đạo thì đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Nghe nè mấy thằng điếm chính trị,
Người dân hải ngoại và trong nước lên tiếng tranh đấu không phải để cho những thằng con hoang như tụi bây leo lên đầu lên cổ người ta, dân tộc Việt Nam tranh đấu để thoát khỏi họa cộng sản, sau khi dành được chính quyền thì sẽ tiến hành bầu cử tự do, lựa chọn những người có tài có đức lên làm nguyên thủ, người dân Việt Nam không cần những thằng bịp bợm, cơ hội, bất tài, thiếu đức vì sự thật sẽ cho biết ai là những người có tài lãnh đạo đất nước.
Tỉnh lại đi nhé những thằng thủ dâm tự sướng, cộng sản nó nói không sai khi dùng cái từ “thủ dâm chính trị” để chỉ tụi bây chút nào.
Vài hàng thọc nhẹ những kẻ nào có dã tâm, còn thằng viết bài này cũng là một người tranh đấu nhưng tao khác với chúng mày là tao hiểu rõ vị trí của mình, sau khi lật đổ cộng sản tao sẽ về nước để sống một cuộc sống thứ dân đầy ý nghĩa, trong đó việc đem những kiến thức đã lĩnh hội tại nước Mỹ đến cho những trẻ em vùng sâu vùng xa là niềm hạnh phúc của tao…