HONGKONG VÀ NHỮNG GÌ CÓ THỂ TIẾP THEO
Những diễn tiến nóng bỏng tại Hongkong đang là mối quan tâm của nhiều người khắp thế giới mà Việt Nam, một quốc gia đang bị cai trị bởi bàn tay sắt cộng sản là một lý do mặc nhiên để người dân nhìn vào.
Bắc Kinh đã leo thang khi dùng vũ lực dập tắt tiếng nói người dân, một bản sao Thiên An Môn đã được lập lại nhưng khác một chỗ là do vị trí địa lý cho nên chưa thấy xe tăng xuất hiện nghiến nát người dân như họ đã từng làm trong nước.
Tất cả mọi người đều đau xót cho những gì đang diễn ra tại Hongkong, một đảo quốc thuộc địa của Anh từ sau Thế Chiến Thứ II nhưng đã bị TQ đòi lại bằng cách ép buộc Thủ Tướng Magaret Thatcher trao trả trong chuyến công du TQ vào tháng 09/1982; mặc dù trên thực tế Anh Quốc có được Hongkong từ sự sang nhượng hợp pháp với triều đại nhà Thanh, chủ quyền của Anh bao gồm Hương Cảng, Cửu Long và thuê vùng Tân Giới (Từ Cửu Long vào đến sông Thẩm Quyến và 200 đảo chung quanh sâu vào nội địa TQ theo hướng bắc), điều đặc biệt là chỉ có Tân Giới là Anh thuê còn hai vùng Hương Cảng, Cửu Long đều là chủ quyền hợp pháp của Anh Quốc tuy nhiên Magaret Thatcher đã phải bắt buộc trao trả lãnh thổ Hongkong lại cho TQ trước sự đe dọa tấn công về quân sự của Đặng Tiểu Bình, một ngón đòn gió mà TQ đã và đang làm khi đòi thống nhất cả đảo quốc Đài Loan của những người Tàu không cộng sản di cư đến sau khi đạo quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch bị đánh bại bởi Hồng Quân của Mao Trạch Đông.
Đặng Tiểu Bình đe dọa Thủ Tướng Anh Magaret Thatcher trong chuyến công du TQ ngày 24/09/1982 - Hình Internet.
Tuy đồng ý trao trả HongKong lại cho TQ vào ngày 1/7/1997 nhưng Anh Quốc cũng có điều kiện đưa ra là TQ phải bảo đảm Hongkong được hưởng một chế độ tự trị cao ít nhất là 50 năm (1997-2047), do đó mới phát sinh ra cụm từ “Một quốc gia – Hai chế độ”, điều đó có nghĩa là Hongkong đã thuộc về TQ sau cột mốc 1997 nhưng có một bộ máy cai trị khác người dân sống trong nước và tư tưởng dân chủ trong đầu óc người dân Hongkong vẫn cao hơn người trong nước sau 80 năm làm thuộc địa và được người Anh cai trị.
Nguyên nhân bộc phát bạo động hôm nay chính từ chính quyền cộng sản Bắc Kinh đã xổ toẹt lên những gì mà mình đã ký kết vào năm 1997 khi triển khai cái được gọi là”Phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ” do chính phủ Hồng Kông đề xuất vào năm 2019. Nếu được ban hành, dự luật sẽ cho phép chính quyền địa phương giam giữ và dẫn độ những người bị truy nã ở những vùng lãnh thổ mà Hồng Kông không có thỏa thuận dẫn độ, kể cả TQ và Đài Loan, đạo luật này chưa ban hành mà đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của người dân Hongkong bởi vì họ hiểu rõ đó là một điều luật phản dân chủ, phi tiến bộ, nếu khôn ngoan thì Tập Cận Bình đã phải chọn giải pháp đàm phán ôn hòa trên tinh thần dân chủ để lắng nghe, bàn bạc cùng người dân nhưng bởi y là kẻ đứng đầu TQ, một quốc gia cộng sản cho nên tiếng nói người dân không có một chút giá trị gì với nhà cầm quyền dẫn đến sự phản ứng, chống đối gay gắt và bạo loạn hôm nay.
Hongkong trong quá khứ với sự bảo hộ của Vương Quốc Anh đã từng là một con rồng Châu Á, một Hollywood của khu vực với những hãng phim TVA, TVB…; với những tên tuổi đã được người Việt Nam biết đến như Lưu Đức Hòa, Phan Nghinh Tử, Châu Hải My, Lê Minh…; là một xứ sở của dân chủ trong thế kỷ 20 nhưng tiếc thay trong thế kỷ 21 đã thụt lùi với sự tiến hóa của nhân loại khi nằm trong vòng kiểm soát của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa, tuy nhiên những tiếng nói bất khuất, những tinh thần dân chủ của người dân Hongkong sẽ là niềm cảm hứng cho những dân tộc bị áp bức khác, trong đó có Tây Tạng và Việt Nam.
Hongkong hôm nay đã có máu đổ, có chống trả, có ngay cả người chết để bảo vệ những giá trị dân chủ cho mình và dù cho nhà tranh đấu trẻ tuổi Hoàng Chí Phong đã có những cuộc vận động ngoài nước, đã đến quốc hội Mỹ điều trần nhưng những diễn tiến tiếp theo cho thấy nhà cầm quyền Bắc Kinh tiếp tục dùng chính sách cai trị sắt máu để đè bẹp tiếng nói của người dân, đó chính là một nhà nước phi dân chủ, phi nhân quyền và phản tiến bộ kéo hòn đảo xinh đẹp mang tên Hongkong xuống thế giới đen ngòm của một đất nước cộng sản tối tăm và ngu muội.
Bắc Kinh đàn áp người dân Hongkong- nguồn hình từ Facebook
Nhưng Hongkong cũng có thể sẽ là một tác nhân, một ngòi nổ cho các quốc gia trong khu vực nếu biết liên kết lại với nhau, những rối loạn tại Hongkong đang kéo theo sự phẩn nộ của người dân Đài Loan, Tổng Thống Thái Anh Văn của đảo quốc này là một người cứng rắn sẵn sàng giáng trả bất kỳ hành động vũ lực nào của TQ, nếu sự phẩn nộ gia tăng cường độ thúc đẩy thì Đài Loan sẽ là một mối đe dọa cụ thể từ phía đông nếu tấn công đập Tam Hiệp, đập nước lớn nhất của TQ, từ phía tây TQ sẽ bị sự tấn công của Ấn Độ với hai vùng đất tranh chấp biên giới nhiều năm liền là Tân Cương – Tây Tạng, thuộc vùng đất Aksai Chin nằm ở tỉnh Jammu và Kashmir của Ấn Độ, đó cũng là lý do chính đáng để người dân Tây Tạng vùng lên đòi độc lập cho quốc gia của mình.
Ở phía nam TQ sẽ gặp sự tấn công của Việt Nam (nếu nhà cầm quyền thay đổi thể chế và chính sách 3 không) trên biển và trên bộ, do quốc nội suy yếu vì phải đối đầu với nhiều cuộc chiến và bất ổn, Bắc Kinh không thể nào tiếp viện cho các căn cứ quân sự mà mình đã chiếm đóng quá xa tại Biển Đông, nó sẽ là cơ hội tốt nhất để Việt Nam tiến đánh và đòi là những hòn đảo trong quyền tài phán của mình, trên bộ nếu tiến đánh bằng các sư đoàn chính quy thì chỉ trong vòng 48 giờ 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam sẽ nằm gọn trong tay Việt Nam, nhưng chỉ cần tiến đánh song song với việc di dời cột mốc mà TQ đã lấn chiếm của Việt Nam trong những thỏa ước ngu xuẩn của những người đứng đầu BCT là đủ, Việt Nam chỉ là một trong năm mũi giáp công và nhân cơ hội này đòi lại những gì đã mất cũng đủ làm thỏa mãn lòng dân.
Hơn lúc nào hết tôi mong muốn Bắc Kinh gia tăng cường độ đàn áp người dân Hongkong, bởi vì sau cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ thì kinh tế TQ đã có dấu hiệu suy yếu, đây chính là cơ trời, chính là lúc lòng dân nổi dậy để đập tan gông cùm xiềng xích mình từ trong lòng nước Trung Hoa và các quốc gia trong khu vực, một cuộc chiến tranh nhiều quốc gia sẽ xé TQ ra từng mảnh nhỏ như thời Xuân Thu Chiến Quốc, sẽ đập nát cái bầu sữa mẹ mà đảng csVN đang bú mớm, tất nhiên hòa cùng nhịp chảy của thế giới, đảng csVN sẽ có những bước đi đúng đắn hay sẽ tiếp tục là một bè lũ đớn hèn thì không ai dám khẳng định ngay lúc này.
Hãy cùng chờ xem…
Nhưng có một điều mọi người cần phải thấy và cần phải nhìn nhận rằng người dân Hongkong dám đứng lên để đòi hỏi quyền dân chủ của mình mặc cho máu đổ, đầu rơi, còn người dân Việt Nam cũng không có một giải pháp ngoại lệ nào khác bởi vì: Tự Do Không Bao Giờ Tự Nhiên Mà Có!.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48881890
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48908416
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_ch%E1%BA%A5p_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A4n-Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng_thu%E1%BB%99c_Anh