Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
FB. Chau Doan
Mới nhất
A-Z
Z-A
Soi Mói Nhỏ Nhen, Đạo Đức Giả và Chẳng Hiểu Gì về Báo Chí
21 Tháng Mười Hai 2016
7:39 SA
Có lẽ theo ông Nguyễn Sỹ Cương nhà báo cách mạng đủ tài, đủ đức và tâm huyết là những nhà báo răm rắp viết theo chỉ thị bên trên? Sao mà ông Cương giỏi quá thế, chỉ với mấy câu viết trên báo mà ông đã kết luận như đúng rồi như vậy? Xin ông làm ơn đừng mang sự hèn nhát, tính nhỏ nhen và tâm lý cung phụng của mình ra để áp đặt cho những người cầm bút. Xã hội này sẽ đi đâu về đâu nếu mọi người theo ông?
Không thể tin được đó là những lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục
15 Tháng Mười Một 2016
6:55 CH
loài khỉ thì chúng nó chỉ như vậy, chỉ có điều tác giả đang nằm mơ giữa ban ngày.
“Chính quyền rất thành công khi tạo ra một lớp người đầy sợ hãi…”
28 Tháng Chín 2016
6:00 CH
Nếu cứ sợ hãi quá đáng như thế thì xã hội này sẽ chuyển mình rất chậm và trong xã hội sẽ chỉ có hai loại người cơ bản là tầng lớp thống trị quyết bảo vệ quyền lợi của mình, tầng lớp bị thống trị cam phận sống hèn nhát cốt sao mình và gia đình được yên ổn. Vậy xã hội ấy là xã hội gì? Xã hội ấy sẽ thoái hoá thành một xã hội thấp kém và hèn hạ. Cả hai loại người ấy có chung một điểm là coi miếng cơm manh áo là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Tại sao câu nói của ông Huynh khiến công dân mạng được một trận cười như vậy?
13 Tháng Chín 2016
6:10 CH
Vậy ông Huynh đang giao giảng cho ai? Chắc là cho các đảng viên. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng mà ở Việt Nam thì chỉ có đảng viên mới có thể làm quan chức. Vậy, vô tình ông Huynh đã hô hào những đồng chí của mình khinh bỉ nhau. Điều này có vẻ như không khôn ngoan lắm trong nhiệm vụ bảo vệ uy tín và đoàn kết của đảng. Nhưng thôi, đấy là việc nội bộ các ông, tôi không rỗi hơi bàn nhiều.
Chị Dậu tập II
13 Tháng Tám 2016
7:45 CH
Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào trước sự chênh lệch mức sống của mình và xã hội? Chị Dậu thời xưa có thể có những người bần nông cùng cảnh ngộ sang an ủi, sự khốn cùng đau khổ còn được tình người xoa dịu khuây khoả, những chị Dậu thời nay sẽ cảm thấy mình nằm dưới đáy cùng của xã hội, bước ra đường là ô tô, xe máy bóp còi inh ỏi như những tiếng hét hắt hủi, chê bai. Về nhà thì tiếng nhạc, tiếng hát Karaoke của hàng xóm sẽ len vào tận giường ngủ, xó bếp như một sự đay nghiến của số phận hèn mạt.
Luật pháp loài khỉ: tội ngoại tình
17 Tháng Sáu 2016
7:32 SA
Có những hôn nhân người trong cuộc không hạnh phúc nhưng không li dị được bởi vô vàn mối ràng buộc. Con cái, tài chính, công việc, tuổi tác... Họ có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ông bà nào nghĩ ra cái điều luật này là những kẻ thô thiển không hiểu gì về con người....
Quay lại