Phù thịnh chứ hổng ai phù suy, đó là cái đen bạc của phường cơ hội, sống hổng tình nghĩa tìm đến với nhau bằng lợi quyền, lúc còn nhờ vả được thì tới lui, chứ một khi ngã ngựa thất thế thì nói chi chuyện tình nghĩa, một lời thăm hỏi thấy ra cũng ngại cái liên lụy mà mần lơ. Đó là cảnh nhà hôm nay đồng chí Ếch, kẻ ngày nào lúc còn quyền thế, bao đứa tìm đến cầu cạnh, nay nhìn đám tang mẹ chết, qua đó mà thấy hết cái tình đồng chí lẫn đồng bọn, hổng một quan chức chính quyền Hà Nội chia buồn thăm hỏi, lễ mần đám chỉ với vài nhà sư đất Kiên Giang.
Mười Hường, mẹ đồng chí Ếch ngày đương xuân cũng dập dìu tài tử, nào là Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, cuộc tình của nữ hộ lý Mười Hường với các đồng chí cắt mạng máu mặt, đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều giai thoại để đời. Có không nào ai biết một khi chưa được DNA xác nhận, còn đoán mò như dân mạng bấy lâu chỉ nhìn ảnh chụp mà ắt quyết rằng Nguyễn Thanh Nghị là cháu nội Lê Đức Anh, người giống người xưa nay đâu hiếm? Chuyện Mười Hường qua đời không một thăm hỏi của Lê Đức Anh thấy được tình nghĩa vịt cộng!
Chắc do học đạo đức bác ở chỗ bạc như vôi? Lại còn nữa thủ tướng Dũng Ếch dầu gì cũng là tể tướng triều nhà sản, má ổng chết đáng lý ra phải mần lễ đại tang, hổng thôi thì đảng với nhà nước phải lên tiếng chia buồn, ít gì cũng phải có bó bông vạn thọ mang tới cúng, rồi cho báo lề đảng đăng cáo phó, đàng này im re. Hổng nhờ mấy trang mạng thì mần sao biết chuyện, có người trên mạng góp lời comment: Nay trong lúc chợ chiều ai cũng bận hốt để chạy, nên hổng quởn để ý chi chuyện xe cán chó, chuyện vậy hổng là lạ, vả lại Ếch đang bị giam lỏng mà!
Nói cà rởn vậy mà trúng đó nghen, từ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về, rồi Đinh La Thăng mất chức bí thư thành Hồ, ai cũng nghĩ đồng chí Ếch được bằng an để tập mần người tử tế, ban ngày đi chùa (một cột), đêm đến cùng đám cháu nội ngoại đóng cửa đếm vàng và đô la. Nay nhìn đám tang Mười Hường, mà cám cảnh cho đồng chí Ếch, tang gia đã bối rối lại cậu cả Nghị Đần bị điều tra về sai phạm đất đai ở Phú Quốc, công nương banking Thanh Phượng thì đang quản chế, cậu ba gà mổ Minh Triết bị tuột chức… Giàu nhưng Ếch buồn nẫu ruột!
Ếch như cây muốn lặng nhưng gió Lú thổi hổng dừng, đang tập mần người tử tế, nhưng lũ con Ếch thì bị Lú chiếu cố như đã nói, còn đám cận thần tả hữu của Ếch một thời đều bị rờ đầu, Trầm Bê tổng giám đốc ngân hàng Sacombank bị giam, Nguyễn Văn Bình (thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa) bị điều tra, Vũ Huy Hoàng (bộ trưởng công thương) bị nắm thóp. Nay Đinh La Thăng đã rõ số phận, ngày 08/12/2017 bị khám nhà, bắt giam và chính thức khởi tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, theo điều 165 luật hình sự.
Đinh La Thăng từng là cánh tay thân tín của Ếch nay xộ khám, ai cũng đoán rồi sẽ là tới lượt Ếch. Đó là điều dễ hiểu khi thấy Lú bất chấp dư luận quốc tế, cùng hậu quả tai hại cho chuyện mần ăn cùng EU, mà cố phải bắt cóc cho bằng được Trịnh Xuân Thanh mang về nước. Thứ nhứt Lú có mối thâm thù với Ếch đến chết hổng quên, và đã từng khóc vì hổng lột được da Ếch ở Hội nghị TƯ.6 (2012), thứ hai Trịnh Xuân Thanh thằng nhóc đàn em Ếch, qua mấy bài của Người Buôn Gió đã dám lột truồng Lú, là dốt và ăn dơ, bắt TXT để tránh khỏi đêm dài lắm mộng.
Với Lú bất cứ giá nào bắt được Trịnh Xuân Thanh cũng là rẻ! Từ Trịnh Xuân Thanh sẽ có chứng cớ cùm Đinh La Thăng, rồi sau đó mần thịt Ếch, hổng cần biết chi tiết Trịnh Xuân Thanh đã khai những gì, nội cái khám nhà và đọc lệnh chính thức bắt Đinh La Thăng là đủ hiểu, ăn thì ăn chung đâu có đứa nào ngu chịu chết ên một mình theo lối Lê Lai cứu chúa. Tại phiên họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 04/12/2017, Chánh án Tòa án ND Thành phố Hà Nội, cho biết vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ được đem ra xét xử trước Tết nguyên đán 2018.
Cả một cái đảng cướp bốn triệu thằng, bắt chưa tới bốn chục đứa thì ăn thua gì mà đám dư lợn viên vỗ tay hoan hô Lú, cũng cái miệng tụi dư lợn viên này, ngày nào thiếu điều bốc cứt Đinh La Thăng khen thơm nay lại hùa nhau chửi. Chẳng thằng vịt cộng nào tốt hết, những cuộc đấu dá thanh trừng nhau cũng vì miếng ăn, lấy danh nghĩa đánh tham nhũng để đập nhau, phe mạnh muốn đổ hết tội cho phe yếu để lấy credit, hổng lẽ phe của Trọng Lú hổng tham nhũng? Kể từ khi Lú hô hào đập chuột, rồi đốt lò, hổng thấy lấy lại được đồng xu teng nào cho dân!
Nói vậy là vì chuyện ràng ràng trước mắt, khi Lú đã ngồi ghế đảng trưởng cái đảng cướp Ba Đình này rồi, lúc đó Lú có đui đâu hổng thấy mọi cái đang xảy ra? Tại sao nay gọi là mắc lỗi nặng từ thời kỳ lãnh đạo tập đoàn dầu khí, nhưng Thăng vẫn ngon ơ sau đó ngồi ghế bộ trưởng giao thông vận tải, rồi ngon hơn nữa bước vô bộ chính trị để mần bí thư thành Hồ, nếu hổng gì sẽ còn leo cao hơn nữa. Tóm lại tất cả những cái thắc mắc, về chuyện Lú ghen ăn tức ở bấy lâu nay, tại sao phải đợi đến hôm nay sự thể mới được xảy ra… Câu trả lời dễ ụi!
Đó là vì Lú là thằng hèn lại thiếu bản lãnh, chơi hổng lại đồng chí Ếch, thấy Ếch ăn bạo cùng đàn em mà thèm, nhứt là cánh dầu khí như câu chuyện ‘đốt… đốt hết’ hôm đầu tháng mười Tư tui có thưa chuyện, nay xin trích lại: Lời tố của ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh còn đây, thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và Đinh La Thăng làm chủ tịch tập đoàn Dầu khí, thì Tầu cộng mua chỉ trả tiền 70% qua ngân hàng, còn 30% trả tiền mặt tại chỗ theo giá biểu 50%. Bán cắp dầu thô như vậy đã từ nhiều đời thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đến Nguyễn Tấn Dũng…
Chỉ hơn mười năm mần thủ tướng, bộ sậu dầu khí của Ếch lượm ngon ơ 36 tỷ đô la tiền tươi bán dầu ăn cắp, ai cũng biết Dũng Ếch và Trọng Lú là hai phe hổng khác hàng thịt nguýt hàng cá, được lợi thế ngồi ghế thủ tướng Ếch vùa bạo, Trọng Lú với Sang Sâu nhìn Dũng Ếch ăn mà tức ứa gan, nhưng chơi hổng lại đứa nhiều tiền vây cánh đông. Chuyện sự thể đảng Ba Đình hôm nay, xin nói thẳng một câu là hổng có chuyện gì gọi là mần sạch đảng, là đánh tham nhũng gì ráo, chúng đập nhau vì thù hằn vì lợi ích, chỉ cần xét Lú có sạch hôn mà đòi trảm ai?
Đinh La Thăng bơ vơ, điển hình cho những đứa em của Dũng Ếch mất đại ca! Việc gì phải đến sẽ đến, cũng như từ lời Trịnh Xuân Thanh đã khai để túm cổ Đinh La Thăng, thì Thăng cũng sẽ đoái công chuộc tội mà có chứng cớ để lột da Ếch… Nhưng như đã biết Ếch từ ngày té ghế, chỉ mới đang tập chứ chưa thành được là người tử tế, để thấy được tội hắn đã gây cho đất nước, và người dân Việt hôm nay trong cảnh tan hoang nát khố. Trong mắt Ếch nhìn thì Lú vẫn luôn là đứa ghét mình, do ghen ăn mà tị hiềm cá nhân, nên Ếch sẽ hổng nằm yên chịu đòn!
Sau Đinh La Thăng, mục tiêu kế tiếp của Lú hổng ai ngoài Ếch, vấn đề là có mần được hôn mà thôi, bắt Ếch hổng đơn giản như bắt Đinh La Thăng, nếu Lú truy cùng diệt tận là sẽ có tuồng hay để coi tiếp. Cái cốt của đảng Ba Đình là một lũ thổ phỉ, gấu ó bày binh bố trận đập nhau, cũng vì tranh quyền đoạt lợi, chúng đồng đảng nhưng hổng đồng bọn, trong đầu chúng hổng một chút vì đất nước dân tộc. Nói chuyện đốt lò, Lú khi tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 06/08 đã lo lắng nói: Tham nhũng đã bức xúc đến mức thành nguy cơ mất chế độ, mất đảng.
Khi hô hào đập chuột, chặt củi, Lú nói nào là gây thiệt hại kinh tế và thất thoát lớn, mần mất lòng tin của nhân dân vô đảng! Vậy chớ đem so với vụ Formosa gây thiệt hại kinh tế liệu có thấm bằng, hay lòng tin người dân qua vụ Yên Báy liệu có còn, đó là chưa nói tới mấy cái trạm BOT đang ồn ào thu tiền mãi lộ đã lột truồng Ba Đình là một đảng cướp. Tất cả những cái đó tại sao Lú mần lơ hổng ra tay xử lý? Hỏi chơi vậy thôi, đơn giản vì đó là phe Lú, củi đem đốt lò đã được chọn, chụm lò là thanh trừng phe phái, chứ hổng là chống tham nhũng như Lú nói!
Biết rằng tranh ăn mà chúng bụp nhau, lý do cũng hổng sạch sẽ gì, sau vài ba đứa xộ khám, thì lại có cả chục tên khác trèo lên, mạnh tay vơ vét có khi bạo hơn, nhưng cảnh đó cho thấy điềm báo, cái đảng khốn nạn này ngày tàn của chúng đang gần kề. Bên đây mấy tháng qua, có một clip video được tung trên mạng, cho thấy cán đỏ chúng bây giờ hổng còn lẻ tẻ mua nhà trên đất Mỹ, trà trộn cùng cộng đồng đám dân tỵ nạn nữa, mà chúng có cả một khu riêng giá một căn hơn triệu đô để hạ cánh an toàn.
Chúng có thoát khỏi luật Magnitsky hay không chưa biết, nhưng đã có rồi chúng gom bi thành nhóm lớn như tại thành phố Irvine (Orange County, CA). Cái ồ ạt tháo chạy rất rõ, hơn ba tỷ đô để lót ổ chỉ tính trong vài năm qua, đó là con số hổng hề nhỏ, thời nào phe cánh đó thực tế là vậy, những đứa chuyển tiền được, mua được nhà ở nước ngoài, đưa con đi du học, thì chúng phải là phe cánh mạnh thời của Lú.
Cái phải nói qua vụ này là trò hề như ngày nào đã thổi Đinh la Thăng, nay thấy Lú chụm lò đám Petro VN một thời của Ếch, mà đám truyền thông đảng bốc Lú tận mây xanh, nào là minh quân, là thế thiên hành đạo, lại còn tôn vinh là sỹ phu Bắc Hà… nhằm định hướng dư luận rằng Lú thực sự chống tham nhũng, xứ xã nghĩa luật pháp vẫn được thượng tôn, vẫn còn công lý?!
Chuyện phải nói tuần này xin dứt nơi đây, để hổng cho là Tư Bến Nghé tui thù địch chỉ biết nói xấu, nên xin trích câu nhận định của AFP về vụ này, đăng trên VOA ngày 10/12/2017 để kết Ba Đình gió tanh: Các chiến dịch nhắm vào các chính trị gia và các doanh nhân lớn thường là do đấu đá nội bộ, chứ không phải vì cam kết thực sự để chống tham nhũng hoặc cải cách’.