20-11
FB. NS. Tuấn Khanh
Mong rằng những ngày 20 tháng 11 về sau, học sinh và phụ huynh sẽ được nhắc và tri ân những thầy cô như thầy Đinh Đăng Định vì tố cáo thảm họa bauxite mà phải ngồi tù đến lúc chết, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh ở Quảng Nam bị đuổi việc vì khuyến khích học sinh lên internet tìm sự thật, hay có thể cùng nhau công khai chia sẻ những bài thơ như Đất nước mình ngộ quá phải của cô Trần Thị Lam tại Hà Tĩnh.
Mong những ngày 20 tháng 11 về sau, thầy cô được trả lại vị trí cao quý của mình chứ không còn là công cụ để tuyên truyền và áp đặt cho các thế hệ học sinh, buộc phục vụ mù quáng cho một chế độ.
Mong những ngày 20 tháng 11 về sau người ta không còn phải nghe những câu chuyện về cô giáo phải đi phục vụ bàn như gái gọi theo lệnh của cấp trên.
Và cầu mong rồi ngành giáo dục cũng sẽ có được một bộ trưởng có đủ tri thức và nhân cách để lèo lái cho tương lai con em Việt Nam chúng ta.