Các bài viết (190)
Về tác giả
Danh sách tác giả
HNNCBCĐ
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bị dân quy tội “tạo phản”, Tô Lâm cho Tô ân Xô lên tiếng thanh minh?
06 Tháng Năm 2024
7:40 CH
Câu nói này có vẻ như muốn “khoe thành tích” của người đại diện Bộ Công an. Tuy nhiên, ẩn trong lời khoe khoang ấy là sự thanh minh, khẳng định rằng, những trận đánh vừa qua không phải do Bộ Công an tự ý làm, mà có báo cáo với Tổng Bí thư. Nghĩa là, ông Tô Lâm hàm ý rằng, “việc đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là do ông Tổng chứ không phải tôi”. Theo nhiều nguồn tin nội bộ cung cấp, hiện nay, ông Trọng thường xuyên nằm ở Bệnh viện Quân Y 108. Tình hình sức khỏe của ông không tốt, không tiện để tham gia các cuộc họp của Trung ương Đảng. Một người đang vật lộn với bệnh tật, liệu có còn đủ minh mẫn để chỉ đạo ...
Cuối cùng hắn đã phải tra tay vào còng vì tội ăn cắp!
05 Tháng Năm 2024
5:02 CH
Sau vụ Đồng Tâm gây nhiều tranh cãi, hắn nói: “Nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi dân. Nếu dân sai dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Với phát ngôn này đã bộc lộ bản chất kẻ cướp của hắn. Đảng của hắn dạy rằng: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Nhưng hắn đã ngồi xổm trên pháp luật, coi pháp luật là mảnh giẻ chùi chân. Hắn tự cho mình cái quyền thay mặt tòa án để kết tội người khác. Hắn muốn chính quyền của hắn như đám thổ phỉ, đòi đứng ngoài vòng pháp luật. Hắn có bằng Ts kinh tế và Cử nhân Luật…Nhưng luận văn Ts của hắn có lẽ là nghệ thuật ăn cắp khi có chức có quyền, có địa vị trong tay. Hắn từng bị kỷ luật cảnh cáo. Nhưng với bản chất của loài linh cẩu, chuyên cướp mồi của các loài ăn thịt khác, nên hắn đã phát huy sở trường của mình. Vì vậy hắn xứng đáng được phong làm thủ lĩnh của loài linh cẩu.
Miếng ngon đảng dành cho “tứ trụ” và cuộc ch. iến sinh t. ử giữa các “đồng chí”
04 Tháng Năm 2024
6:06 CH
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
Công hay tội?
02 Tháng Năm 2024
8:56 CH
Tuyên giáo, Công an thật đại tài Phản biện bây giờ có mấy ai? Đám già bị quấy, đành buông bỏ Bọn trẻ vào tù, bất đúng sai! Công tội trăm năm nhìn mới rõ Lập công cho Đảng tội với ai? Bóp nghẹt tư duy bao thế hệ Liệt kháng toàn dân liệu có sai?!
Dân mình?
01 Tháng Năm 2024
7:31 CH
Dân mình Chúa, Phật chẳng tin Tin ông Mác - Lênin Thờ mấy thần tài, con ma, chó đá Cúng dường cho đám giả tăng… Dân mình biết quan nói những điều dối trá Đạo đức diễn hề Vẫn tin tưởng, phục tùng Náo nức đi bầu, 100% phiếu thuận! Bây giờ ai bị cướp nhà, cướp đất, giải tỏa, thu hồi, bị bắt, bị tù, bị giết… Xóm làng sợ vạ lây “Đỉa cắn chân là ai người đó giãy!” Chẳng còn “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” Chẳng còn chuyện một người chết oan cả làng, cả xã kéo đi tranh đấu… Giặc ngoại bang xâm lấn biển, cướp giết dân lành Liệu còn ai sôi sục biểu tình Tràn ngập phố phường, thét gào căm phẫn? Dường như tất cả đều im lặng!
... Tháng ưu tư...!
25 Tháng Tư 2024
9:30 CH
Bại trận oan khiên khổ nhục nấm mộ hoang Chí cả bốn phương vẫy vùng cơn sóng lớn Trùng dương chìm đắm trôi lạc triệu linh hồn Đất nước hòa bình sao còn nhiều nghiệt ngã Con người sống rệu rã bất mãn vô hồn Bốn mươi sáu năm chiến công khoe hổ lốn Gây nợ công đùn dân cõng khổ tơi bời Tiền trao nơi xứ "giãy hoài sao không chết" Bán nước đợ dân đem Cả Nước Xuống Hang Tư bản xe ôm xây lâu đài khôn hết biết Xếp Hàng Chó Ngựa chật kín cổng thiên đàng
Hoà i. m o n g. m ã i. đ ợ i
21 Tháng Tư 2024
5:34 CH
Đồng hoang, cỏ cháy, đất khô cằn! Hai Lúa gồng mình gánh khó khăn! Khuỵ gối van trời ban nước uống! Mọp đầu vái đất tặng cơm ăn ! Cha mong hạnh phúc dù gian khó ! Mẹ ước phồn vinh dẫu muộn màng! Tổ quốc đã bao mùa đổi mới! Sao hoài khốn khổ, mãi gian nan???
Trong trại súc vật
18 Tháng Tư 2024
7:50 CH
Những thằng cũng học dốt Mà không gốc gác gì Suốt đời làm nô lệ Sống trong cảnh bần hàn Còn những thằng học giỏi Được giúp việc cho tao Tuy vẫn là nô lệ Nhưng cũng khá hơn nhiều Đó là rất dân chủ Trong trại súc vật nuôi Heo được làm thủ lĩnh Dù nó không biết gì Chó là loài hung dữ Nhưng rất biết nghe lời Sẽ là tấm lá chắn Vệ sĩ bảo vệ heo Còn các động vật khác Giỏi, dở hay trung bình
...Khốn cùng phế nạn...!
16 Tháng Tư 2024
8:38 CH
Cúi đầu vận hạn thất kinh Hòa hợp hòa giải hiện hình ác gian Một miếng khi đói cơ hàn Mà sao đỉẻng nỡ phũ phàng ép ngưng Buộc chấm dứt buộc phải dừng Sân si nhỏ nhặt chẳng ngừng buông tha Gần nửa thế kỷ trôi qua Phân biệt đối xử cảnh nhà hai quê Da vàng máu đỏ thảm thê Lê la cầu thực não nề xác thân Kẻ thắng tàn bạo bất nhân Người thua buồn bã bần thần đớn đau Chung tay chung giọt máu đào Sẻ chia thống khổ lao đao giữa trời Đỉẻng cấm "Đi nốt cuộc đời" Hòa hợp hòa giải tráo hơi đến cùng
X i n. c h à o. n h â n. s ĩ. x ứ. T h a n h
15 Tháng Tư 2024
9:08 CH
Chuyên ăn rau má, phá đường tàu! Sao gặt thành công quá ngọt ngào? Tiến sĩ lao nhao bầy láu táu! Giáo sư lúc nhúc lũ xôn xao ! Vinh quy bái tổ làng trên báo! Bảng hổ đề danh xóm dưới rao! Nếu chẳng tâm vui, lòng áo nảo! Thì xin ai đó hãy vung đao!!!
Quay lại