VÌ SAO CỘNG SẢN VIỆT NAM VẪN CÒN TỒN TẠI?
Nguyên Anh
Quyền Được Biết
Chuyện về đất nước và con người Việt Nam là một chuyện dài nhiều bất cập, ai cũng biết chế độ cộng sản đang cầm quyền là một chế độ độc tài toàn trị, họ dùng vũ lực để lập nên chính quyền, duy trì bằng bạo lực để tồn tại và dẫn đưa đất nước xuống một vực thẳm không phanh, thế nhưng vì sao một đất nước có hơn 90 triệu dân lại im lặng nhẫn nhục như thế?
Để có thể áp dụng một thể chế đảng trị đảng csVN đã nuôi dưỡng một bộ máy khổng lồ bao gồm hàng triệu quân nhân tại ngũ, hàng triệu cán bộ công an, họ không phục vụ cho lợi ích quốc gia và dân tộc mà chỉ tuyệt đối trung thành với đảng, bởi vì đảng đã cho họ một cơ hội tuyệt vời khi không cần có kiến thức chuyên môn, không cần bằng cấp thực học, không cần phải có tiền mà vẫn trở nên một thành phần tư bản với một yêu cầu duy nhất: “bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình”. Vì thế không lấy gì làm lạ khi những bất công bất cập trong nước cứ diễn ra, ồn ào một thời gian rồi đâu lại vào đấy.
Đảng csVN vẫn tồn tại và thách thức lương tri người dân thế nhưng đảng cũng cười vào mũi những người chống đối vì họ biết rằng các tổ chức chống đối lại với họ không khó khăn gì để làm phân hóa, triệt tiêu và mua chuộc.
Để đối đầu với đảng csVN có tổ chức nào ở Việt Nam hay hải ngoại xứng tầm đối thủ?
Hoàn toàn không có! Nếu có chỉ có những cáo buộc gần đây của nhà cầm quyền trong nước với đảng Việt Tân và chụp cho họ cái mũ là khủng bố nhưng thực chất chỉ là đánh bóng tên tuổi của một đảng phái đang phải đối đầu với scandal thưa kiện tại Mỹ, ngoài ra còn có một số người tự phong mình là thủ tướng, tướng tá nước Việt mà người dân trong nước hoàn toàn không biết tên hay biết mặt…
Đảng cs biết rõ điều đó với đội ngũ tình báo, đặc tình tại hải ngoại cho nên họ vẫn điềm nhiên rung đùi hưởng thụ, thế nhưng những biến động trong nước gần đây đã làm cho họ lo lắng vì những dự án độc tài của mình đã gây hiểm họa hiễn nhiên cho lãnh thổ, từ bùn đỏ bị lấp liếm cho đến Fomosa xả thải gây ô nhiểm môi trường, triệt tiêu nguồn sống của ngư dân, nạn dân oan, nạn bạo hành, nạn thất nghiệp, nạn tham nhũng đã làm cho người dân phẩn nộ, giờ đây thế lực đe dọa đến sự tồn vong của chế độ không đến từ các châu lục xa xôi bên kia bờ đại dương mà thế lực đó đang hiện diện lừng lững trước mặt đảng:
-Dân Tộc Việt Nam!
Đã đến lúc chúng ta không thể ngồi yên được nữa, đã đến lúc chúng ta cần phải đứng lên đòi hỏi quyền làm người của mình, đã đến lúc chúng ta cần phải tấn công trực diện đảng cộng sản VN trên nhiều mặt trận, tất nhiên kêu gọi sự đoàn kết là một việc làm khó khăn và không khả thi để thành lập một mặt trận liên minh chống cộng sản thống nhất trong lúc này nhưng chúng ta có thể tấn công hàng loạt theo nhiều cách, theo nhiều nhóm, theo nhiều chiến dịch từ tuyên truyền cho đến biểu tình, từ ôn hòa bất bạo động cho đến quyền chống trả để tự vệ.
Hơn lúc nào hết dân tộc Việt Nam lúc này đang cần sự hổ trợ từ mọi phía, những ai còn quan tâm đến vận mệnh đất nước hãy hành động, từ bài viết khai sáng đầu óc người dân cho đến ủng hộ các phong trào trong nước nhằm tiến tới việc lật đổ một nhà nước bạo tàn.
Để có thể tạo nên một cuộc cách mạng cần phải có sự đứng lên của toàn dân, không một cá nhân, đảng phái nào có thể làm được điều đó trong khi đảng cộng sản đang nắm trong tay một lực lượng hùng hậu cùng những loại vũ khí tối tân.
Trang mạng Quyền Được Biết được thành lập nên trên mục đích đó, dù rằng không có bất kỳ một sự hậu thuẩn nào, dù rằng chúng tôi đã có quá nhiều những thời điểm khó khăn trong hoạt động nhưng vẫn cố gắng vượt qua để đồng hành cùng dân tộc, để tranh đấu cho một nền Cộng Hòa thay thế cho một thể chế Toàn trị.
Đây không phải là lúc chúng ta chia bè kết nhóm mà phải nhìn thấy mục tiêu cụ thể cần tranh đấu là đảng độc tài toàn trị cộng sản trong nước, đây không phải là lúc chúng ta phân biệt Quốc Gia-Cộng Hòa-Dân chủ, đảng phái này, hội đoàn nọ mà việc chúng ta cần phải làm trước tiên là xóa sổ cái đảng đang đàn áp dân tộc, sau đó quyền tự quyết sẽ được trao trả lại cho dân tộc Việt Nam để có thể bầu lên một chính phủ mới do toàn dân lựa chọn.
Hãy tự vấn lương tâm của mình xem mình đã làm gì giúp cho dân tộc trong lúc dầu sôi lửa bỏng này và nên tự cảm thấy hổ thẹn vì những danh xưng nhằm thỏa mãn cái tôi quá lớn của mình trong lúc hàng triệu con người tại quê nhà đang lầm than khổ sở.
Hàng ngàn người đứng lên, hàng triệu người đứng lên nắm chặt tay nhau đập nát cái ngục tối Bastille mà đảng đã dựng nên trên đất nước, phá nát cái trại tù đang giam giữ những nhà bất đồng chính kiến, dân oan…
Với lương tâm và trách nhiệm của dòng máu Lạc Hồng, tất cả mọi người từ trong đến ngoài nước hãy hành động bất cứ điều gì có thể để có thể đem ánh sáng văn minh, dân chủ, nhân quyền đến quê hương, để không hổ thẹn trước khi nhắm mắt mình là một con người Việt Nam!