NƯỚC MỸ VỸ ĐẠI HAY KHÔNG VỸ ĐẠI?
N.A
Mấy ngày nay bàn dân thiên hạ chửi nhau quá cở thợ mộc, ông nói nước Mỹ vỹ đại, bà nói hỏng có vỹ đại, mà bà này là một nhân vật nổi tiếng à nha, nổi tiếng (vì có đám cò mồi support) mới được bước vô Nhà Trắng để gặp Big Boss của nước Mỹ chứ?
Khái niệm nước Mỹ vỹ đại hay không vỹ đại làm tui…lăn tăn quá, bà mẹ nó dám nước Mỹ hỏng vỹ đại thiệt chứ chả chơi, ai nói hỏng tin chứ “Người của công chúng” nói thì đám dân ngu như tụi tui tin ầm ầm…
Cái suy nghĩ lăn tăn đó nó bám riết theo tui từ lúc đi làm, đi ngủ cho đến ngay cả...(xin lỗi bà con nhen) đi…ị nó cũng ám ảnh tui quài, nếu nó vỹ đại thì sao mà thuốc men, dụng cu y tế thiếu thốn trầm trọng mà ai cũng thấy kia, đã vậy còn có cha nội kia sợ quá uống ký ninh cho nên tiêu tán thòn luôn, vỹ đại gì kỳ vậy ba?
Nhưng hôm nay sau khi ngủ dậy và từ khi chuẩn bị đi làm cho đến khi về tôi bỗng thoát khỏi cơn mộng du khi check lại cái background của mình, nước Mỹ không vỹ đại sao lại cưu mang người Việt Nam tỵ nạn bằng thuyền, bằng đường bộ, nước Mỹ không vỹ đại thì làm sao họ gửi quân đội qua Việt Nam để ngăn chặn bọn cộng sản Bắc Việt khiến cho hơn 58.000 binh sỹ thiệt mạng? Mắc cái gì một đất nước cách xa Việt Nam hàng vạn dặm lại can thiệp vào một quốc gia cách xa mình nửa vòng trái đất?
Nước Mỹ nếu không vỹ đại thì đã không chấp nhận hàng trăm ngàn con người khốn khố, đói rách tả tơi như xơ mướp trên những chiếc thuyền mỏng manh vượt biển? Nếu không vỹ đại thì làm sao mà nước Mỹ lại can thiệp cho những thuyền nhân đến Mỹ bằng diện RO sau khi trại tỵ nạn đóng cửa? Nước Mỹ không vỹ đại thì sao họ lại cho những quân nhân VNCH làm lại cuộc đời, trả lại đúng giá trị con người cho họ sau nhiều năm bị giam cầm trong ngục tù qua chương trình HO và đoàn tụ ODP?
Nghĩ lan man chuyện xưa xong tui lại nghĩ đến chuyện mình, nếu nước Mỹ không vỹ đại thì họ đã không cho phép một thằng công dân đất nước cộng sản như tôi được lánh nạn tại đây, được an toàn viết báo nói lên suy nghĩ của mình và thoát khỏi cảnh sợ sệt khi nghe tiếng chó sủa đêm khuya tại quê nhà? Nước Mỹ không vỹ đại sao họ lại cho tui học miễn phí sinh ngữ bốn năm trời và có thể học lên cao, ở Việt Nam tôi có thể được giáo dục như tại Mỹ không? Nước Mỹ không vỹ đại nhưng tôi lái xe trong thành phố với tốc độ 60 km/g và ngoài xa lộ 100 km/g là chuyện bình thường trong khi ở quê nhà thì chạy như rùa bò, nước Mỹ không vỹ đại nhưng có không khí trong lành, an ninh cao còn ở quê hương thì bụi bặm mù trời, an ninh bất ổn có thể chết bất cứ lúc nào, nói chung nếu so sánh ra thì còn nhiều lắm…
Cuối cùng như Newton đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, tôi phát hiện ra sự vỹ đại của nước Mỹ không phải là các tòa nhà chọc trời, các siêu thị đầy ắp hàng hóa mà sự vỹ đại của nước Mỹ chỉ gói gọn trong hai chữ: “Nhân Đạo”, đó chính là nét chủ đạo làm cho quốc gia này trở thành môt siêu cường dẫn đầu thế giới.
Tinh thần nhân đạo không chỉ có trong đầu các nhân vật lãnh đạo quốc gia này mà còn phủ trùm hầu hết toàn dân qua hệ thống giáo dục, nếu không nhân đạo thì Mỹ đã không ngại ngần gì mà không xóa sổ Hà Nội bằng một trái bom nguyên tử mà họ đã thả xuống Nhật Bản nhiều năm trước. Nếu không nhân đạo thì Mỹ đã áp dụng thuế suất đối lưu với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu, thế nhưng csVN vẫn cứ tưởng rằng nước Mỹ không biết gì khi nhà cầm quyền trong nước áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Nếu không nhân đạo thì sẽ không có chuyện làm sạch chất độc màu da cam mà Hà Nội lu loa. Nếu không nhân đạo thì Mỹ đã không giang tay cứu giúp những tù nhân bị giam cầm hôm nay và đưa họ tới quốc gia của mình, sao không ai đặt câu hỏi vì sao những quốc gia giàu có khác như Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Úc,Canada lại không welcome hoặc nếu có thì rất ít và chỉ riêng một mình nước Mỹ là quốc gia chính?
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Nước Mỹ Vỹ Đại hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên hành tinh này, và ngày hôm nay dù có những khó khăn do bất ngờ vì đại dịch thì nước Mỹ chẳng những chăm lo tốt cho người dân của mình mà họ còn đem tinh thần nhân đạo của mình ra khắp thế giới để giúp cho những quốc gia khác trong đó có Việt Nam.
Chỉ nhìn vào sự thiếu thốn lúc ban đầu mà phán xét nước Mỹ là một tư duy hồ đồ ấu trĩ, ngày hôm nay các kệ hàng tại các siêu thị đã đầy ắp trở lại, dụng cụ y tế có thể mất cân bằng khi nhập nguyên liệu sản xuất của TQ nhưng không ai lo lắng bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn sau sẽ cung cấp dư thừa khi khởi động nền sản xuất trong nước, còn thuốc chữa trị thì không chỉ riêng nước Mỹ mà toàn thế giới đang tìm tòi ra một phương thuốc hữu hiệu, nếu có thì con người được cứu sống, còn nếu thời gian không cho phép thì nhân loại sẽ diệt vong, tất cả chỉ có thế bởi vì con người hoàn toàn không biết gì về một nhân vật mới xuất hiện mang tên Virus Covid - 19.
Còn chuyện Tổng Thống, Quốc Hội là chuyện bình thường, hết ông Dân Chủ thì đến ông Cộng Hòa, hết Cộng Hòa lại đến Dân Chủ, tuy nhiên tui sẽ dọn ra khỏi nước này nếu ông Cộng Sản đắc cử, thế thôi. (chứ ở lại nó cộng hết tài sản toàn dân vô túi nó là chết cha!).
Thành ra hỏng bàn nữa nô tê bồ (notable – tiếng bồi nhe bà con), no star where (hỏng sao đâu - bồi luôn), ai chửi cứ chửi, ai cãi cứ cãi, còn tui nếu có ai hỏi tui rằng: Nước Mỹ có vỹ đại hông? Thì tui sẽ trả lời là Tui hỏng có biết nhưng tui Biết Ơn Đất Nước Này.
Thế thôi.