LÝ THÔNG CƯỚP CÔNG CỦA NHIỀU NGƯỜI KHÁC.
Nếu ai đó chưa một lần nhìn thấy gương mặt ông TT Nguyễn Xuân Phúc trên đài báo thì không thể nghĩ rằng một TT Chính phủ VN ở dưới tấm hình kia. Người ta có thể đoán ông ta chỉ là tên Trưởng thôn đang phát quà hỗ trợ cho bà con, còn thằng đằng sau ông Phúc tôi ngỡ tưởng hắn ta là thằng đi chăn trâu chăn vịt đứng đằng sau ông Phúc để hóng nhìn.
Nói là như vậy nhưng thực tế thì ông Phúc khôn lanh lách trời rơi xuống, nhìn hắn ta như thằng nông thôn đội nón cối, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn đã tham nhũng với số tiền rất lớn và mua được nhiều ngôi biệt thự đắt tiền ở bên Mỹ.
Tiền hỗ trợ lũ lụt miền Trung do một số nước như Nhật Bản, Mỹ, hàn Quốc và Đài Loan đã gửi tới Chính phủ VN nhằm giúp đỡ bà con vùng lũ lụt, cùng với nhiều ban ngành, cán bộ nhân viên nhà nước đóng góp ủng hộ bà con miền Trung đó là một số tiền của rất nhiều người đóng góp vào trong đó.
Nhưng cái thằng có gương mặt như thằng nông thôn đội nón cối mà khôn ranh đáo để, hắn ta mượn hoa cúng phật nhằm đánh bóng tên tuổi cho hắn.
Mỗi một thùng hỗ trợ, hay một phong bì đều viết tên của hắn như thể rằng tiền của hắn bỏ ra làm từ thiện.
Hắn là một thằng Lý Thông cướp công của bao nhiêu con người đóng góp, ủng hộ lũ lụt miền Trung. Đối với hắn chẳng biết ngượng, có lẽ hắn đã đứt dây thần kinh và lòng tự trọng, vẫn vênh mặt nhìn mọi người tỏ ra ta đây là một Thủ tướng Chính phủ VN ủng hộ đồng bào miền Trung bằng tiền túi riêng của mình để làm từ thiện.
Qua các phương tiện truyền thông đại chúng ngày hôm nay thì hầu như mọi người đều biết rằng những số tiền Nguyễn Xuân Phúc đi hỗ trợ không phải tiền túi riêng của hắn, rất nhiều người coi thường hắn chẳng có một chút tư cách của một Thủ tướng Chính phủ VN.
Chúng ta có thể khẳng định một điều là, hắn là thằng LÝ THÔNG CƯỚP CÔNG CỦA NHIỀU NGƯỜI KHÁC.
28.10.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn