Tên hèn tướng Ngô Xuân Lịch, đang nhồi nhét vào đầu óc các quân nhân thứ chính trị ngụy biện - Hình từ bài chủ RFA.
Quyền Được Biết
Đến hẹn lại lên, trước đại hội đảng của lũ giòi bọ csVN, tên đại tướng hèn mạt, kẻ đã xem bọn giặc thù TQ là đồng chí tốt Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu ngụy biện tại đại hội đảng bộ Quân Ủy Trung Ương như sau:
Trích: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Do vậy, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.”
Ông Ngô Xuân Lịch nhắc nhở các đại biểu phải quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội vừa qua.
Sao có gì đó nghe không lọt tai khi quân đội là của dân, do dân và vì dân mang tên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chỉ phải phục vụ cho đảng cs mà không là nhân dân?
Ngoài ra cái quân đội chết tiệt này còn là lực lượng đi cưỡng chế, giải tỏa cướp đất của dân mà vụ án ông Lê Đình Kình, đảng viên 56 tuổi đảng vừa qua là một minh chứng!
Cái quên đội mang tên nhân dân này cũng làm ngơ bỏ mặc ngư dân khi bị bọn cướp biển Tàu Khựa truy bắt!
Hỡi các chiến sỹ quân đội cộng sản Việt Nam;
- Các bạn đang là một công cụ tay sai bảo vệ cho một cái đảng lạc hậu, thổ tả và ngày nay đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
- Các bạn có lương tri không khi sẵn sàng làm một thứ robot bắn thẳng vào người dân của mình?
- Các bạn xuất phát từ dân mà ra, nhưng ngày nay các bạn đã phản bội lại dân tộc khi chỉ rắp tâm nghe theo lệnh của đảng.
- Các bạn hãy nhìn cuộc bầu cử tại nước Mỹ vừa qua để thấy thế nào là quân đội chỉ phục vụ Tổ Quốc, quân đội Hoa Kỳ đứng ngoài vòng tranh chấp đảng phái và tôn trọng cuộc bầu cử công bằng, tuân theo Hiến Pháp.
- Quân đội chỉ có phục vụ Tổ Quốc và bảo vệ nhân dân, sự toàn vẹn lãnh thổ, ngoài ra các bạn phải phi chính trị từ trong đầu óc cho đến hình thức.
Giờ đây muốn làm được điều đó thì các bạn phải đứng lên, cầm chắc tay súng và chỉa vào những kẻ đang phản bội nhân dân, lật đổ chế độ độc tài và xây dựng lên một nhà nước dân chủ pháp trị tam quyền, có một quân đội, một lực lượng hành pháp và một xã hội phi chính trị.
Đó chính là Tự Do!
Nếu không làm được điều đó thì các bạn hãy tự xấu hổ với cái ngụy danh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam của mình, bởi vì đích thực cái tên của các bạn là "Quân Đội Của Đảng Độc Tài Cộng Sản Việt Nam!"