PHƯƠNG THỨC TIÊU DIỆT CỘNG SẢN-phần 2
Nguyên Anh
Với một xã hội lấy dối trá làm lẽ sống thì bất cứ ai có lòng tự trọng, đặc biệt thời thơ ấu đã được hấp thụ nền giáo dục nhân bản khai phóng trong chế độ VNCH đều cảm thấy đau lòng khi lòng tự trọng bị xúc phạm, một số thì chọn cho mình phương thức im lặng dửng dưng còn một số khác thì bị lây nhiễm cách giáo dục của cs hồi nào không hay vì với hàng trăm đài phát thanh truyền hình đang ra rả nhiệm vụ ca tụng chế độ thì bất cứ ai sống trong cái xã hội đó đều trở thành nạn nhân bị đồng hóa….
Trở lại với vấn đề làm sao để có thể tiêu diệt đảng csVN một cách êm ái và buộc chúng phải chết chúng ta hãy nhận chân về đảng cs hôm nay, kể từ khi thành lập với chiêu bài lấy đất của người giàu phân chia cho kẻ nghèo(cải cách ruộng đất) tiến tới một xã hội đại đồng không còn người bóc lột người đảng đã chiêu dụ nhiều thành phần dân tộc, thành lập lực lượng chiếm đoạt nước Việt Nam, hơn 70 năm ra đời và 40 năm cưỡng chiếm miền Nam VN áp đặt làn sóng đỏ lên đầu dân tộc đảng đã hiện nguyên hình là một bọn cơ hội chính trị, chúng cùng nhau tung hê đầu độc đầu óc người dân và tự cho mình cái quyền tối thượng.
Điều đó không thể nào chấp nhận được trong một xã hội văn minh thế nhưng bất cứ ai, tổ chức nào dám tuyên bố chống lại đảng đều bị khủng bố bằng bạo lực, từ các mối quan hệ xã hội, cộng đồng cho đến việc làm và cuối cùng là câu lưu quản thúc…
Nhiều người dân trong nước đã thức tỉnh đặc biệt tầng lớp cán bộ đảng viên đã cảm thấy con đường mình theo đuổi là sai lầm, họ nhận chân ra mình đã bị lừa khi đảng cầm quyền hiện nay chỉ phục vụ cho một thiểu số công thần lý lịch, quyền tự do bị tước đoạt tàn bạo trong đó ngôn luận và tôn giáo là hai lĩnh vực luôn được đảng quan tâm giám sát vì nó có thể gây nên những phong trào lật đổ chế độ với số lượng tín đồ đông đảo của mình và số đông người dân bất mãn.
Quyền tư hữu đất đai của người dân với việc đảng tự cho phép mình quản lý đã nói lên đảng csVN chỉ là tập hợp của một đám thảo khấu rừng xanh áp đặt luật lệ riêng của mình nhằm ăn cướp trắng trợn thổ trạch của dân chúng, họ điếm đàng đồng ý chứng nhận đất đai, nhà cửa đó là của người dân và khi cần thì họ có thể lấy lại bất cứ lúc nào với tư cách người quản lý, những vấn nạn dân oan do bị giải tỏa không đền bù hay nếu có đền bù thì số tiền cũng nhỏ nhoi so với con số mà đảng đem bán cho các tập đoàn tư bản nước ngoài, từ đó kéo đến nạn dân oan trên khắp các tỉnh thành của đất nước, từ người dân bình thường cho đến những gia đình có công với cách mạng cùng nhau xuống đường thành một đạo quân lôi thôi lếch thếch đem theo những tấm huân huy chương mà triều đại cộng sản đã phong tặng tạo nên bức tranh vân cẩu cho một quốc gia có nền luật pháp chỉ phục vụ cho chính đảng của mình.
Với chiều dài hơn 70 năm tồn tại đảng csVN luôn lo sợ sẽ có những thế lực sẽ lật đổ cho nên chủ nghĩa lý lịch luôn là vấn đề tối thượng nhằm xét tư cách của một công dân và hèn hạ hơn khi họ truy lục lý lịch đến 3 đời nhằm tạo ra một đội ngũ trung thành với mình, còn những nhân tài của đất nước đều phải chọn cho mình con đường khác khi các cánh cổng đều đóng sập trước mũi, một số thì đào thoát qua những quốc gia khác, còn một số ở lại trong nước thì phải cam chịu những bất công mà đảng tạo ra, họ nhẫn nhục sống cho qua ngày với kiếp người trong chế độ xã nghĩa.
Con số đảng viên mà đảng csVN gầy dựng cho đến hôm nay đã hơn 3 triệu người trong lòng dân tộc 90 triệu dân, với cơ chế tam đầu chế, một phiên bản sao chép của nước mẹ Tàu chệt các vị trí lãnh đạo cơ quan, xí nghiệp trường học đều bắt buộc phải là đảng viên, một số nơi khác thì vị trí phó giám đốc thường nắm luôn chức danh bí thư đảng ủy nhằm canh chừng, báo cáo, ăn chia, thỏa thuận với chức danh giám đốc và các phòng ban từ đó bọn chúng thỏa sức tung hoành như chốn không người, hãy nhìn vào các bệnh viện, trường học tại Việt Nam, từ những viên thuốc nhỏ bé nội địa có giá thành rẻ mạt bỗng trong thoáng chốc đội giá gấp 5, 10 lần vì thực tế cho thấy đã có sự thỏa thuận ăn chia của nhà sản xuất và những người có trách nhiệm, lĩnh vực giáo dục còn tồi tệ hơn với vấn nạn lạm thu, thật buồn cười khi một quốc gia ra rả tuyên truyền mình là nơi đáng sống nhất thế giới lại thu hàng triệu đồng cho những em bé mới chập chững vào mẫu giáo, những khoản thu được gọi là phụ huynh đóng góp(không đóng không yên) của học sinh trung học, các khoản thu phí hàng chục triệu đồng của học sinh đại học chúng ta mới thấy được cái sự học hôm nay đã hỏng rồi….
Đó chỉ là một số nét đặc thù của xã hội Việt Nam hôm nay và điểm nhấn chính là đảng cộng sản và những tín đồ của mình.
Những điểm dối trá của đảng :
-Khi còn trong thuở hồng hoang, đảng đã mị dân khi vẽ ra một xã hội cộng sản không có người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, cái bánh vẽ này đã phá sản hoàn toàn khi triển khai tại Việt Nam với thời kỳ được gọi là bao cấp, sự bất công xã hội phát sinh khi đại bộ phận người dân lao động quần quật vẫn không đủ ăn mà còn phải nuôi những con người ăn bám xã hội, ngày nay dù đảng cs đã cho mình đổi mới nhưng vấn nạn đó vẫn còn tồn tại khi phải dùng đồng tiền của người dân đóng thuế để nuôi bộ máy tuyên truyền gồm các tên tiến sỹ, cử nhân, thạc sỹ hệ chính trị, bọn theo đóm ăn tàn này chỉ có mỗi một chức năng là nói phét, nói láo triền miên và thụ hưởng những đồng lương cao ngất trời của xã hội đóng góp.
Xã hội đại đồng mà đảng rêu rao đã hoàn toàn không tồn tại khi lĩnh vực giàu nghèo tại Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng !
-chủ nghĩa cộng sản mà giới chóp bu cầm quyền trong nước thường ra rả kiện định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là gì khi Việt Nam đã có nền kinh tế đa thành phần, chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn đối nghịch với nền kinh tế này, ngày nay dù cho cố gắng ngụy biện với cụm từ kinh tế thị trường định hướng xhcn nhưng thực chất nền kinh tế hôm nay của Việt Nam là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa có khác chăng chỉ là cái danh xưng định hướng, và cũng mỉa mai thay hai từ cộng sản hôm nay của những đảng viên cộng sản có thể hiểu là cộng tất cả tài sản của người dân, đất nước lại để làm giàu bất chính cho bọn chúng.
Chủ thuyết Mác Lê mà Nguyễn phú Trọng, TBT đảng csVN kiên định đi theo là gì, là một bọn ăn theo một chủ nghĩa ngoại lai không hiện thực của nước ngoài, ngay chính tại nơi sinh ra nó, Liên Sô cũng đã nhận thấy đó chỉ là một xã hội đầy bất công và dối trá, họ đã mạnh dạn vứt bỏ và trở thành Liên Bang Nga, các quốc gia cộng sản khác từ Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan đã không còn đi theo thì hà cớ gì nước Việt Nam lại kiên định, đó chỉ là một cách nói mị dân xảo trá của tập đoàn csVN nhằm bao biện cho một con đường không lối thoát, một con đường dẫn dắt toàn dân xuống vực thẳm của đói nghèo và lạc hậu.
Độc lập và chủ quyền quốc gia trong lịch sử lập quốc và giữ nước của cha ông ta chưa hề có một triều đại nào dám cắt đất, nhượng biển cho giặc, thế nhưng trong thời đại hcm rực rỡ hôm nay đảng csVN lại là một băng nhóm dám bán nước cầu vinh, từ trong quá khứ xa xưa của đảng hồ chí minh và BCT thời kỳ đó đã dùng lãnh hải nước Việt đánh đổi khí tài quân cụ thực ảo vọng điên cuồng, họ đã van xin kẻ thù truyền kiếp phương Bắc tài trợ và hy sinh hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến để đổi lại ngày hôm nay những chiến binh ấy đã bị quăng vào sọt rác, chỉ còn lại một thiểu số con rơi con rớt của các hung thần cai trị đất nước với tố chất bẩm sinh : hạt giống đỏ.
Việc bán nước của tập đoàn csVN không phải chỉ bấy nhiêu đó, dưới sức ép của Tàu cộng họ đã đi đêm tại thỏa thuận Thành Đô 1990 cắt đất địa đầu cho giặc, từ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc cho đến Tam giác Việt Miên Lào, từ Nghệ Tĩnh cho đến Nhân cơ sự hiện diện của Tàu Cộng đã có mặt hầu hết trên lãnh thổ Việt Nam, về văn hóa triều đại cs còn nhục nhã hơn khi cho xây dựng học viện Khổng Tử(cơ quan tình báo Trung Nam Hải) ngay tại thủ đô của mình, một đất nước tự hào nghìn năm văn hiến mà phải chịu sự chi phối của nền văn hóa xa xưa thời phong kiến bên Tàu ấy thế mà Trương Tấn Sang đương kim chủ tịch nước còn trơ trẽn phát ngôn về lời dạy của người xưa về tội bán nước !
Đảng csVN còn bỏ ngỏ cho hàng ngàn loại hóa chất, trái cây, thực phẩm TC độc hại tràn ngập lãnh thổ, những loại hóa chất có xuất từ nước Mẹ đó đã và đang đầu độc người dân Việt Nam từng ngày từng giờ, từ sợi bún làm trắng, bánh phở dai, thịt heo siêu nạc, trái cây xinh tươi bắt mắt đã gây ra hàng triệu bệnh nhân ung thư không thuốc chữa, tiến tới thực hiện âm mưu kế hoạch thủ tiêu một dân tộc mà không phải tốn một viên đạn nào, vì thế không lấy gì làm lạ khi nhà cầm quyền csVN luôn im lặng trước các vụ gây hấn của giặc trên vùng biển nước nhà, các bộ, cục, vụ, phòng, ban chỉ im lặng cầu an và có chăng chỉ là phản đối chiếu lệ của người phát ngôn bộ ngoại giao bắt đầubằng câu cực lực phản đối và chấm hết, đôi khi cũng có những quan chức đăng đàn nhưng phát ngôn của họ chỉ là lừa mị người dân tiếp tục hành nghề và nếu có hậu quả nặng nề thì họ phủi tay vô trách nhiệm….
Việc bán nước của đảng csVN không hề tự phát mà đó là một kế hoạch tinh vi có thỏa thuận ngầm giữa Việt Nam và Trung Cộng, người dân hãy nhìn vào luật đất đai với câu : đất đai của người dân, nhà nước quản lý để hiểu rõ hơn lý do vì sao đảng cs lại cưỡng chế, thu hồi, giải tỏa các vùng đất của người dân, quy hoạch xây dựng từ Bình Dương cho đến Đà Nẵng và khắp các tỉnh thành Việt Nam đem bán cho các tập đoàn tư bản nước ngoài mà trong số cái được gọi là tập đoàn đó đa phần đều là của Trung Cộng thì mới biết rằng chúng ta đã và đang bị bịt mắt, đảng csVN đã bán đứng Dân Tộc Việt Nam cho giặc thù trong một sự thỏa thuậnngầm không công bố, họ bán vì tiền, vì quyền lợi, vì vị trí và ngay cả vì an ninh của bản thân mình khi vòng thòng lọng kềm tỏa của giặc đã siết chặt đến yết hầu !