Bất cứ ai có lương tri cũng đều biết rằng đảng cs là một đảng phái tàn bạo, dã man và đã bị thế giới loài người loại bỏ, thế nhưng tại những quốc gia u mê tăm tối bọn đảng cộng sản vẫn tiếp tục dùng lý thuyết cũ mèm đó để cai trị người dân, lừa mị về một thế giới không bao giờ có. Ngày nay bọn cộng sản đã dùng tiền của bóc lột để nuôi dưỡng một bộ máy tuyên truyền bốc thơm chế độ, không chỉ trong nước mà bọn chúng còn lềnh khênh tại nước ngoài trong đó có cả tại những quốc gia văn minh và phát triển.
Trong bài này tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy những khuynh hướng thiên tả của Việt Nam.
Phương hướng tả khuynh thân Cộng:
Đây là những kẻ không có phương hướng chính trị rõ ràng, họ chỉ cảm thấy cái nào có lợi cho mình thì a dua hùa theo, đó cũng là đặc thù của các loài động vật cấp thấp mà dân gian thường nói là “Chó Hùa”. Ở những con người này thì họ thường nói rằng:” Thôi chiến tranh đã chấm dứt rồi, nuôi dưỡng thù hận làm gì, đảng nào cai trị cũng vậy thôi và họ dẫn chứng bằng những vụ án tham nhũng của chế độ VNCH năm xưa hay tại các quốc gia khác…;” như một cách ngụy biện họ thường né tránh bàn luận chính trị và cho mình là dân đen, có nói cũng không ai nghe vì thế ai sao mình vậy, ai tranh đấu ngu chết ráng chịu còn họ thì im lặng chờ đợi và thủ lợi nếu công cuộc tranh đấu giành được thắng lợi.
Đó cũng là một nét chấm phá tính hèn hạ bạc nhược của một bộ phận con người Việt Nam.
Khuynh hướng Ngụy Dân Chủ ẩn núp trong những tên đảng viên đảng cộng sản:
Để đứng vào hàng ngũ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam thì bắt buộc các đảng viên phải tuyên thệ dưới hai lá cờ: Cờ Máu và cờ đảng (huy hiệu búa liềm) trong lời thề đó bắt buộc phải trung thành tuyệt đối với đảng, chấp nhận mọi phân công, nhiệm vụ từ tổ chức, do đó sẽ không lấy làm lạ khi Trường Chinh đấu tố cả chính cha mẹ mình dù đó là tội đại nghịch bất đạo hay còn gọi là bất hiếu…; ngày nay các đảng viên đảng cs kín đáo hơn vì sau mấy chục năm cầm quyền họ đã thực tế và thực dụng hơn rất nhiều, vào đảng hôm nay chỉ là cơ hội được ban phát quyền lực và là công cụ kiếm tiền, sau đó về hưu non thụ hưởng những đồng tiền bất chính kiếm được hoặc vù ra nước ngoài sinh sống với những diện đầu tư, bảo lãnh, tại đó họ im hơi lặng tiếng và sống xa hoa trong nhung lụa…
Làm thế nào để phân biệt một tên cộng sản?
Để biết một tên cộng sản không có gì khó khăn mà mọi người hãy làm theo phép thử như sau:
Tấn công vào thần tượng của đảng là hcm với những sự thật đã được bạch hóa, bọn cs sẽ phản ứng bằng những luận điệu:” Bác cả đời vì nước vì dân…, “, “chỉ có người thừa hành cấp dưới làm sai chứ bác không bao giờ sai…”, “bác là danh nhân văn hóa thể giới đã được UNESCO công nhận”…, tựu chung chúng sẽ dùng mọi lý lẽ để bảo vệ thần tượng của mình.
Nhưng nếu gặp một tên có vỏ bọc kín đáo hơn, ngụy trang giỏi hơn bằng những lời nói dân chủ thì sao?:
Đối với những tên này chúng sẽ có một đặc điểm là miệng thì nói dân chủ, nhân quyền, tự do và cho mình là người tranh đấu cho dân chủ nhưng thực tế chúng chỉ là bọn ngụy dân chủ thông qua các hành động của mình, đặc điểm của chúng là luôn phát ngôn mình tranh đấu dân chủ cho Việt Nam nhưng chúng lại lờ tịt đi Việt Nam hôm nay là một quốc gia cộng sản độc tài với một đảng duy nhất cầm quyền, như thế thì có tranh đấu 100 năm nữa cũng không đi đến đâu ngoại trừ phải thay đổi thể chế chính trị từ một quốc gia độc tài trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên với nhiều đảng phái cùng tham chính.
Yếu điểm của bọn ngụy dân chủ này thể hiện qua lời nói là: “Không chống chính phủ Việt Nam (cs), không hô hào kêu gọi lật đổ chế độ”, lời chúng nói không khác gì một tên nhạc sỹ phét lác tại Cali năm nào, theo đó không nên chống đối mà hãy “Van Xin” đảng cs ban bố cho một chút dân chủ, nhân quyền cho người dân nhưng lại không có một thước đo đạo đức chuẩn mực nào để cân đong đo đếm các giá trị đó cả…!
Với những chương trình ồn ào nhưng không đi đến đâu bọn cộng sản hay thân cộng này luôn né tránh đi vào chủ đề chính nguồn gốc của mọi vấn đề mà chỉ luôn dùng phần ngọn để lòe bịp người dân và khi có bất kỳ ai chỉ ra mọi vấn nạn hôm nay từ trong nước đều có nguyên nhân xuất phát từ đảng csVN - một đảng độc tài giành lấy chính quyền từ ăn cướp - thì bọn chúng đều có phản ứng dữ dội bởi vì hai nguyên nhân:
- Phá vỡ thần tượng chủ thuyết cs của bọn chúng mà chúng phải có nhiệm vụ bảo vệ.
- Bị mất nguồn tài trợ từ trong nước, bởi vì chúng đã phản bội lại chủ của mình, điều đó cũng có nghĩa là mất Job, mất nguồn lợi tức được cung cấp từ đảng csVN.
Vì thế không có gì khó để xác định một tên cs hoặc nhẹ nhàng hơn là một tên thân cộng thì chỉ cần hai bài test:
- Tấn công vào thần tượng lãnh tụ của bọn chúng từ hcm cho đến nguyễn phú trọng hôm nay.
- Tấn công vào bộ máy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Khi bạn thấy bọn chúng giãy nãy lên như đỉa phải vôi thì bạn đã biết bọn chúng là ai.