Xin đừng lấy đi chút niềm an ủi trước khi họ nhắm mắt.
Cánh Dù Lộng Gió
Họ là những người xã hội này bỏ rơi, sống mà cứ ngỡ mình đang bị đày đoạ trong chốn địa ngục.
Cánh Dù Lộng Gió
Họ là những người xã hội này bỏ rơi, sống mà cứ ngỡ mình đang bị đày đoạ trong chốn địa ngục.
Bị mù làm sao thấy ánh sáng mặt Trời, thấy trước mặt mình những điều xảy ra, quờ quạng trong bóng tối ngay giữa ban ngày, mất đi cả 2 chân lấy gì để đi lại, muốn di chuyển phải lót cái mo cau dưới đế để lê đi, mất tay thì lấy gì để làm việc dù công việc nhẹ nhàng như đi bán vé số, coi con cho vợ đi làm kiếm tiền sinh sống hằng ngày, nếu còn người thân thì còn đỡ khốn khổ, không có người thân thì tự lo cho mình, nhất là phải kiếm chén cơm manh áo sống qua ngày độ nhật.
42 năm tròn những người Thương Phế Binh VNCH đã phải chịu biết bao điều cay đắng, bị cắt lương ngay sau ngày giải phóng, bị hành hạ khi bắt buộc vào trại tế bần ngày ngày phải làm việc như người thường dù họ không còn nguyên vẹn vì bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường năm xưa. Sau này nới lỏng hơn một chút thì họ phải sống tha phương cầu thực, đi bán vé số khắp nơi, từng tốp rủ nhau đi bán nhang các tỉnh lẻ, phần đông là kiếm sống bằng nghề xin ăn, nhờ những tấm lòng hảo tâm thương giúp đỡ những hoàn cảnh như họ để họ sống tới bây giờ.
Khoẻ mạnh đã vậy, khi ốm đau chỉ biết kiếm xó xỉnh nào nằm rên rỉ cho qua khỏi cơn đau chứ có tiền bạc đâu đi khám bệnh hay mua chút thuốc về uống. Họ bị xã hội này kỳ thị, phân biệt đối xử, người nghèo còn được xét xây nhà tình thương, với họ chẳng những không được xây nhà mà còn bị cướp đi nhà của mình đang ở như khu nhà TPB Quận 9. Người thường tàn tật còn được chương trình xoá đói giảm nghèo hỗ trợ chút tiền hàng tháng và được bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí, nhưng TPB VNCH thì xin miễn, cái gì cũng tự túc vì bị cho là thành phần tiếp tay cho đế quốc Mỹ chống phá cách mạng trước năm 1975.
Mấy năm gần đây các Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế vì câu phúc âm của Chúa :" Đến với người bị bỏ rơi" nên đã tổ chức chương trình Tri Ân TPB VNCH. LM Phạm Trung Thành đã phát biểu:'chúng tôi đứng ra tổ chức chỉ có tiếng nói còn mọi sự thì nhờ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tình nguyện viên đến để giúp đỡ Anh Em trong ngày họp mặt cuối năm hay những ngày tầm soát sức khoẻ."
Hiện nay hồ sơ Anh Em TPB VNCH được chấp nhận đã lên tới hơn 5000 người. Con số này rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các vị ân nhân trên toàn thế giới và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể giúp đỡ an ủi Anh Em trong những lúc cuối cuộc đời còn lại.
Vì quá đông nên DCCT chỉ tổ chức khám được mỗi lần hơn 100 Anh Em. Xe Taxi đưa đón đến 3 bệnh viện để Xét Nghiệm Máu, X Quang, Siêu Âm và đo Điện Tâm Đồ, sau đó về lại DCCT để khám tổng quát lại lần cuối lấy kết quả tổng quát. Đầu năm đến giờ có 11 đợt khám tổng quát lại cho Anh Em TPB đã khám lần đầu cách đây 3 ba năm, tức là quay vòng sau 3 năm mới được khám lại lần nữa. DCCT đã cố gắng vận động kêu gọi để giúp đỡ Anh Em cụt 2 chân có chiếc xe lăn, xe lắc, cụt 1 chân được làm chân giả và cặp nạng, huyết áp lên cao có chiếc mày đo huyết áp để theo dõi, mắt mờ có cái kính sau khi đó mắt. Đó là công lao của các LM DCCT, các tình nguyện viên, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã có lòng hảo tâm hỗ trợ để Anh Em TPB VNCH có được một chút an ủi cuối đời tuy là quá muộn.
Mỗi một vài ngày lại có 1-2 Anh Em TPB từ giã chương trình về trình diện tướng vùng 5 tức là qua đời. Cùng lắm họ sống được vài năm nữa rồi cũng phải đi diện đoàn tụ với ông bà mà thôi.
Chương trình đang tiến triển và được cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ và hoan nghênh thì đùng một cái LM Giuse Nguyễn Ngọc Bích giám tỉnh tức là bề trên mới DCCT ra lệnh ngưng lại, không biết vì lý do hay áp lực nào khiến tất cả mọi người nhất là Anh Em TPB thắc mắc vá thất vọng.
Một người quen trong DCCT cho biết sau này vì mọi người nói ra nói vào quá LM Bích cho mở lại chương trình nhưng mỗi lần chỉ cho tụ tập khoảng 20 người. LM Phạm Trung Thành nói có hơn 5000 người mà mỗi lần chỉ có 20 người thì làm tới bao giờ mới xuể, và ngài đã can thiệp cho mỗi đợt hơn 100 người, vừa qua ngày 18/09/2017 là đợt tầm soát thứ 11 cho Anh Em TPB VNCH.
Trong lúc chờ đợi Anh Em khám từ các bệnh viện về để khám tổng quát tại văn phòng Công Lý và Hoà Bình thì chương trình có tổ chức văn nghệ lính hát lính nghe, các tình nguyện viên cũng tham gia nếu ít Anh Em TPB lên ca. Nhưng nếu mở volume hơi lớn cũng bị LM Bích nhắc nhở, mặc quần áo lính cũng bị cho là khiêu khích.
Không hiểu LM Bích nghĩ gì và bị thế lực nào làm áp lực mà có vẻ khó chịu với chương trình Tri Ân TPB VNCH đến mức vậy. Họ là những người đã chịu nhiều thiệt thòi nhất, đau khổ nhất, bị khinh rẻ nhất trong cái xã hội bất công này. Khi chết theo bên Công Giáo Chúa chỉ phán xét 2 điều răn.
Không hiểu LM Bích nghĩ gì và bị thế lực nào làm áp lực mà có vẻ khó chịu với chương trình Tri Ân TPB VNCH đến mức vậy. Họ là những người đã chịu nhiều thiệt thòi nhất, đau khổ nhất, bị khinh rẻ nhất trong cái xã hội bất công này. Khi chết theo bên Công Giáo Chúa chỉ phán xét 2 điều răn.
-01. Con có kính mến Chúa trên hết mọi sự không?
-02 . Con có yêu thương tha nhân như chính bản thân con hay không?
Tất cả chỉ phán xét 2 điều răn này thôi chứ Chúa không bao giờ hỏi con xây được mấy nhà thờ hay con đã làm những chức vụ gì.(1)
Mới đây đám cờ đỏ vác Ampli và Loa thùng công xuất lớn đứng trước cổng quấy phá chương trình sao không thấy LM Bích lên tiếng làm ồn ào nhà thờ. (2)
Vì thế xin góp ý cùng LM Nguyễn Ngọc Bích 42 năm rồi Anh Em TPB VNCH mới có chút tình người, mới được chút quan tâm, an ủi, tâm sự khi gặp lại chiến hữu một thời đã từng sống chết bên nhau. Xin hãy để họ có cơ hội và điều kiện hàn huyên cũng như góp chút câu ca tiếng hát lính hát lính nghe sau 42 năm tắt lịm. Hơn thế nữa đảng CSVN cũng đã ra nghị quyết 36 về hoà hợp hoà giải vậy hãy hoà giải ngay với những Anh Em TPB VNCH bị bỏ rơi từ sau ngày 30/04/1975 cho đến giờ cái đã.
Chúng tôi những người TPB VNCH đã gởi lại chiến trường một phần máu thịt, thân thể xin LM Bích hãy vì tình người đừng can thiệp vào chương trình, cũng đừng đóng lại chút niềm an ủi của Anh Em chúng tôi cuối đời vì Anh Em người nào trẻ nhất cũng đã hơn 60 rồi, vết thương chiến tranh và bệnh tật nay sống mai chết lúc nào không biết.
Cánh Dù lộng gió.
ngày 21/09/2017.
Vùng tệp đính kèm
Gửi ý kiến của bạn