ĐÀ LẠT MỘNG MƠ THÀNH ĐÀ LẠT 'MỢ MÔNG'*
Tuấn Khanh
Tuấn Khanh
Liên quan đến tin tức tỉnh Lâm Đồng buộc các chủ đầu tư phải tháo gỡ các công trình sai phép ở Đồi Cù trước 25/1, có lẽ chuyện đến nước cuối rồi thì mới buộc phải làm như vậy, chứ các nhà đầu tư thân chính quyền còn chạy chọt được thì Đồi Cù vẫn còn bị cạo trọc đến tận cùng.
Đà Lạt bây giờ san sát nhà cửa, đồi rừng chăng dây phân lô. Đà Lạt những ngày cuối năm không cần mặc nhiều áo ấm như trước. Thành phố trên cao mà mùa mưa vẫn ngập ngụa đến nửa xe. Cuối tuần cũng bị kẹt xe như đô thị công nghiệp. Thậm chí có khách sạn đã trang bị thêm quạt máy trong phòng vì khách kêu nóng.
Những hình ảnh dưới đây, được chụp từ trên cao cho thấy người Đà Lạt ngày hôm nay không khác gì như ở quận Bình Thạnh, Bình Tân. Đà Lạt hôm nay, rất đồng bộ trong phát triển nào đó của đất nước.
Nhưng đừng trách những người được quyền sở hữu đất, xây nhà, hay được quyền đào bới Đồi Cù, mà hãy hỏi rằng chính sách nào và những quan chức nào đã để cho tình trạng này xảy ra.
____________
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Nguồn hình từ bài chủ
Ảnh 1,2: một góc Đà Lạt nhìn từ trên cao.
Ảnh 3: Đồi Cù hôm nay
Gửi ý kiến của bạn