QUAN ĐIỂM CỦA QUYỀN ĐƯỢC BIẾT VỀ VŨ QUANG THUẬN
Quyền Được Biết
Thời gian gần đây cộng đồng mạng cũng như những người đang tranh đấu cho một Việt Nam phi cộng sản thấy xuất hiện một kẻ tên là Vũ Quang Thuận tự xưng là lãnh đạo, Tổng Thống nước Việt Nam, y post những bài nói chuyện của mình đầy khắp youtube trong đó nỗi lên những chủ đề nhức nhối của dân tộc như lên án đảng cộng sản, lấy lại Hoàng, Trường Sa, liên minh, và đỉnh cao của hắn là phát ngôn sẽ cầm cây Thập Tự Giá của người KiTô Giáo để dẫn đầu đoàn biểu tình chống tập đoàn Fomosa.
Hành động của Vũ Quang Thuận đã có một thanh niên trong nước tên Trương Văn Dũng lên tiếng chỉ trích và phân định rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị, vạch ra âm mưu đen tối của y khi xách động người Công Giáo phục vụ mưu đồ của mình dẫn đưa Thiên Chúa Giáo sẽ bị nhà cầm quyền csVN bóp nghẹt, tuy nhiên bài nói chuyện kém phần thuyết phục khi chụp mũ những người đang tranh đấu trong nước là hai mang( Đỗ Đức Hợp).
Vậy Vũ Quang Thuận là ai và lý do gì mà y lại làm như vậy?
Để trả lời điều đó chúng ta nên suy nghĩ mệnh đề: Từ Lê Thăng Long đến Vũ Quang Thuận thì sẽ nhận ra chân tướng bọn này.
Bài bản phát biểu của Vũ Quang Thuận hôm nay sao y nguyên bản của Lê Thăng Long, một trong những người sáng lập phong trào Con Đường Việt Nam mà lãnh đạo là y cùng LS.Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức.
Phong trào Con Đường Việt Nam đã mau chóng bị cộng sản dìm trong vũ lực, ngoài hai lãnh đạo là Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức phải chịu hình phạt nhiều năm tù thì Lê Thăng Long trái lại chỉ chịu vài năm tù nhẹ, sau khi ra tù y cũng đã bốc phét như Vũ Quang Thuận hôm nay, tự phong mình là lãnh đạo nước Việt Nam, cuối cùng y đã lòi cái mặt cáo chồn của mình ra khi xin vào đảng để trở thành TBT nhằm chuyển hóa đảng trở thành tốt hơn!
Nhà dân chủ Lê Thăng Long bí danh Lincoln Lê đã bị tẩy chay sau đó bị cháy cho nên không còn trang thông tin ngôn luận nào dám đăng những bài viết vỹ cuồng của y, tưởng mọi việc đã chấm dứt tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó một khuôn mặt mới xuất hiện:
Tổng Thống Vũ Quang Thuận.
Cũng chém gió không khác Lê Thăng Long, Vũ Quang Thuận dùng những ngôn từ đại ngôn trong các bài nói chuyện của mình, nào là sẽ bắn tên lửa Tomahawk qua Trung Cộng xé quốc gia này thành nhiều mảnh nhỏ, nào là liên minh với Mỹ để trở thành một quốc gia hùng mạnh vv và vv…
Đó chỉ là những lời nói của một tên lính xung kích cho đảng ngoài ra giá trị của y cũng chỉ là con số không tròn trỉnh!
Vì những lẽ sau đây:
- Sau khi cựu Tổng Thống B.Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sau nhiều năm thù nghịch thì quan hệ giữa hai nước chỉ là quan hệ đối tác thương mại bình thường đôi khi cũng bất thường vì hàng hóa sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam bị áp giá thuế cao hơn các quốc gia khác đang có mặt trong thị trường Mỹ.
- Với nguyên tắc bất di bất dịch, nước Mỹ sẽ không bao giờ liên minh quân sự với một quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản mà Việt Nam là một điển hình, muốn làm điều đó Việt Nam bắt buộc phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, trao trả quyền hành về tay nhân dân một cách công khai minh bạch, xây dựng lên một nền tảng Cộng Hòa mới do người dân bầu chọn.
- Dù cho TT.B.Obama sắp mãn nhiệm đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam trong một chuyến đi không kèn không trống, tuy nhiên quốc hội sẽ là nơi đồng ý hoặc bác bỏ những đơn đặt hàng vũ khí Việt Nam yêu cầu, hơn nữa tên lửa Tomahawk là một con át chủ bài của quân lực Hoa Kỳ không dễ dàng gì bán cho Việt Nam dù cho có rất nhiều tiền chứ không phải nghèo mạt rệp như hiện nay.
Vũ Quang Thuận cũng như Lê Thăng Long thường khoe khoang về lý lịch gia đình có công cách mạng của mình, y khoác lác về những chuyện vỹ đại không khả thi thực hiện, ngoài ra còn làm ra vẻ thân tình khi gọi tên trùm mật vụ đang giữ chức chủ tịch nước Trần Đại Quang anh anh em em cho ra vẻ thân mật, thực chất những tên thùng rỗng thường kêu to và y cũng không ngoại lệ.
Với những nhận định trên trang mạng Quyền Được Biết xin gửi đến bạn đọc Việt Nam bài viết này để chúng ta cùng rút ra trên con đường tranh đấu:
1/ Vũ Quang Thuận không có tư cách gì để dùng cây Thập Tự Giá của người Công Giáo đi biểu tình, y đã và đang xách động người KiTô hữu trong một chiến dịch đem tôn giáo vào chính trị, đưa đạo Thiên Chúa thành một lực lượng đối lập với tà quyền cộng sản Việt Nam trong đó sẽ có những người chết oan ức vì tin theo lời kêu gọi của y, ngoài ra Thiên Chúa Giáo sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tại Việt Nam.
2/ Những đau thương và mất mát trên quê hương và dân tộc mà cộng sản đã làm trong quá khứ cho đến hiện tại là những sai lầm không thể sửa chữa vì thế để có tự do, dân chủ, nhân quyền chúng ta phải cùng nhau lật đổ đảng csVN.
3/ Những kẻ tự phong mình là Tổng Thống, Thủ Tướng, Minh Vương đất Việt chỉ là những tên xàm láo vì chúng chỉ tự sướng với cái chức danh đó ngoài ra họ không đại diện cho dân tộc Việt Nam bởi vì muốn làm một Tổng Thống thì phải được toàn dân bầu ra đúng tiêu chí hợp Hiến và hợp Pháp, thế nhưng trong bối cảnh hiện nay không có Tổng Thống nào có thể xuất hiện khi Hiến Pháp csVN duy trì điều 4 cho rằng đảng cs độc quyền lãnh đạo quốc gia, và pháp luật của cộng sản không hề có chức danh Tổng Thống, vì thế Tổng Thống của nước Việt Nam chỉ có thể có được ở một ngày mai hậu cộng sản, có quốc gia có Hiến Pháp mới, Luật Pháp mới.
Như vậy chúng ta đã thấy rõ chân tướng của Vũ Quang Thuận, một tên tự phong mình chức vụ cao cấp nhất Việt Nam trong khi tài thì hèn, đức thì mọn, điều đó cho thấy y phải có động cơ để làm điều đó, theo quan điểm của chúng tôi vì những lý do sau đây:
- Nếu Vũ Quang Thuận là một tên tâm thần hoang tưởng thì sau khi đăng những bài viết bôi bác chế độ, chém gió tung trời dù luật pháp csVN không truy cứu người tâm thần thế nhưng chúng cũng sẽ không để yên cho y tiếp tục múa may quay cuồng, y sẽ bị cưỡng bức đi nhà thương điên Trâu Quỳ và sau đó một mũi thuốc êm thấm sẽ đưa y đến gặp già hồ.
- Những lời khoác lác về công an và quân đội cộng sản ủng hộ hắn thực chất chỉ là những lời nói dối, bởi vì y được một thế lực cấp cao chống lưng và chỉ đạo làm như vậy, một phần bôi bác các chức danh quan trọng của quốc gia, một phần lôi kéo tín đồ Công Giáo vào vòng cương tỏa, một phần khác trình báo cho bộ Công An csVN những ai tham gia theo hắn để chúng bắt giữ, khống chế, làm công cụ tiếp tục thế cho hắn.
- Lời tuyên bố trong năm 2017 nếu Việt Nam không có tự do, dân chủ y sẽ tự sát bằng một viên đạn sẽ là một trò cá tháng 4, chúng ta hãy cùng chờ xem Tổng Thống Vũ Quang Thuận tấu hài tự sát cuối năm nay.
Vì thế người dân Việt Nam đừng nên tin những gì hắn nói, cứ mắt nhắm mắt mở mà xem hắn chửi rủa cộng sản như xem tấu hài, còn chúng ta vẫn tiếp tục con đường chống cộng của riêng mình cho đến khi thành một phong trào lan rộng trên toàn quốc, lúc đó sẽ có những người trẻ tuổi có lý tưởng, có niềm tin, có nhận thức sâu sắc về con đường cách mạng sẽ xuất hiện, đó là những nhân tố thúc đẩy cho cách mạng thành công.
Còn những ai trao lầm niềm tin vào tên Tổng Thống tự phong Vũ Quang Thuận thì hãy nhìn tấm gương nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức mà làm gương, anh ta đã bị đâm từ phía sau đâm tới...