HOÀNG GIA HOẢNG LOẠN
Nhưng mới đây thôi, kể từ khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gửi lời mời Vua và Hoàng hậu sang thăm VN, sau đó chơi kiểu chó, ngang nhiên huỷ bỏ, thì nội bộ hoàng gia đã bắt đầu lục đục. Ban đầu các cuộc cãi nhau còn lịch sự nhưng càng về sau càng gay gắt. Đỉnh điểm là ngày hôm qua cả hai đều quên mất vị trí vua chúa của mình, cả hai đều chơi bài ngửa, chửi nhau như chó với mèo.
Đám gia nhân và các quan thị vệ sợ lắm. Tất cả đều rút ra khỏi hoàng cung, mặc cho vua và hoàng hậu tự xử với nhau.
Tiếng the thé của hoàng hậu Maxima :
-Tôi đã bảo ông nhiều lần rồi. Cái tụi cộng sản Việt Nam là tụi rừng rú, không chơi được. Ông không nghe tôi, bây giờ ông đã được đẹp mặt chửa ?
-Đẹp mặt cái gì? Nó mời thì mình vì ngoại giao mình đi. Ai biết trước được tụi nó lại cư xử vô văn hóa thế này. Trên thế giới có bao giờ xảy ra chuyện này đâu.
-Đấy, đấy, bây giờ ông đã biết cái ngu của ông rồi chứ gì ? Thằng Thưởng có làm gì mất dậy thì còn có mấy ngày, chúng nó đón tiếp mình đi đã, rồi đóng cửa bảo nhau, hà cớ gì phải hất nước lạnh vào mặt tôi và ông như thế. Rồi cả thế giới nhìn vào…
-Chỗ lãnh đạo cao cấp với nhau, tôi có ngờ được cớ sự lại như trẻ con thế này đâu.
-Ngờ với ngoặc. Tôi đã bảo ông đừng đi. Ông không nghe tôi. Đầu ông bự mà óc chỉ bằng trái nho. Nó mời ông qua, nó thí cho ông bữa ăn, sau đó nó xòe tay xin viện trợ, lúc ấy chẳng lẽ rằng ông lại bảo không? Tôi còn lạ gì chúng nó nữa. Chỉ có ông tham ăn tham uống, nghe thằng Thưởng chiêu đãi bữa tiệc đón tiếp thì đã vội cuồng lên rồi.
-Đứa nào cuồng? Đứa nào đòi đi Đắk Lắk ? Trên đó có chó gì xem mà phải nhảy cẩng lên “Em muốn đi Đắk Lắk, em muốn đi Đắk Lắk…”
-Ừ tôi đòi đi đấy. Còn hơn là cứ bám theo đít ông đi làm những chuyện ruồi bu. Ôi giào ơi, xem đua thuyền với lại nói chuyện với sinh viên ở Hải Phòng. Tưởng gì ? Sinh viên Việt Nam có được như sinh viên các nước khác, tốt nghiệp ra để hình thành một đội ngũ lãnh đạo tương lai của đất nước đâu, sinh viên VN tốt nghiệp ra toàn có chạy grap với lại chăn bò. Vậy mà ông cũng rảnh háng, bày đặt nói chuyện vẽ vòi cho voi. Thối ông lắm.
-Thối con mẹ mày ấy….
“Choảng”. Cây đèn bạch lạp trên bàn hoàng hậu đang ngồi bay về phía vua, tí nữa thì trúng vào đầu. Nhà vua phản ứng rất nhanh, ly rượu làm bằng ngọc bích trên tay vua bay vèo một phát trúng ngay bộ ngực xẹp lép của hoàng hậu.
-Ôi giời ơi, ôi hoàng cung ơi, thằng ngu này nó giết tôi…
Đứng bên ngoài hoàng cung, bên cạnh đám quần thần cùng bao nhiêu là xe cứu thương, xe cứu hỏa, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đăm chiêu và đau khổ. Ông nói với các bộ trưởng thuộc nội các của ông: “Tôi yêu cầu các người, từ ngày mai phải lấy chỉ đeo vào cổ tay để nhớ là đừng bao giờ giao du với bọn lãnh đạo việt cộng nữa, nghe rõ chưa”.
Đám nhân viên của ông, một vài người đưa tay nới nới cổ cà-vạt cho mát, một số cúi mặt tránh cái nhìn gay gắt của Thủ tướng, nhưng tất cả đều gật đầu đồng ý ngay. Dù sao họ cũng là những nhà chính trị thâm niên, hiểu rất rõ sự ngu dốt và tự kiêu của đám lãnh đạo không do dân bầu lên, mà chỉ lên ngôi nhờ vào phe phái và sự bảo kê của một nền độc tài toàn trị.
Gửi ý kiến của bạn