THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG.
Thức ăn toàn hoá chất
Trẻ thơ tới cụ già
Nhà tranh rồi vách nứa
Đói rách khắp bản làng
Rồi sóc buôn Đất nước
Chạy Gráp xe ôm
Phải có bằng tiến sĩ
Giả dối lên hàng đầu
Thật thà không chỗ đứng
Làm quan phải con quan
Thời đại tôi đang sống
Chiếc điện thoại là bạn
Ra đường lắm kẻ gian
Mẹ cha rồi con cháu
Vợ chồng mất lòng tin
Luật Pháp chẳng nghiêm minh
Lừa đảo từ thương tầng
Kẻ dưới chuyện bât lương
Quan tham cứ bạt ngàn
Sư thầy đi ngủ hoá
Bạn bè tới anh em
Chẳng còn gì luyến tiếc
Chém giết vì tranh giành
Mảnh đất của ông cha
Phân lô rồi bán nền
Đất của công nhà nước.
Thời đại tôi đang sống
Mọi thứ quá bất công
Nơ công thì chồng chất
Thuế phí cứ tăng cao
Nguồn nước sạch cạn kiệt
Người còn thiếu nước dùng
Cây cối héo khô cằn.
Thời đại tôi đang sống
Giả dối đứng hàng đầu
Thật thà là lạc hậu
Ôi cái thời bế tắc
Oan sai biết kiện ai
Khi không có phong bì
Tơ xanh phải rất nhiều
Vẫn chẳng có công bằng.
Thời đại tôi đang sống
Thật đáng sợ phải không?
Nguyễn Đức Thắng Thắng
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn