Nguyên Anh
Khai bút đầu năm là một nét văn hóa nghìn đời của dân tộc Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần hiếu học của các sỹ tử thời phong kiến thế nhưng ở thế kỷ 21 thì cây bút không còn nhiều quan trọng khi bàn phím computer đã cho phép dùng để thay thế vì thế việc khai bút đầu năm không còn cảnh phải cầm bút nghiên mà thay vào đó là những công nghệ hiện đại….
Là những người con của Đất Mẹ Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ sống trong một quốc gia cộng sản trong khi thế giới ngày nay đều đã quay lưng, nếu còn có lương tri chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã khi người Việt Nam hôm nay đã dần dần đi xuống về nhân phẩm và tư cách, cảnh chen lấn, xô đẩy dành giật với nhau chỉ để dành một vé xe đò, xem nhạc hội, trên máy bay, trong bệnh viện hay thể hiện cái Tôi không giống ai của mình tại các chốn công cộng nhằm cho mọi người biết mình đã nói lên sự suy đồi về đạo đức, nhân cách, sự tranh giành mạnh được yếu thua trong thời kỳ tiến hóa của con người mà Việt Nam đang quay ngược lại đủ để nói lên đó là tội ác mà đảng cộng sản Việt Nam chính là thủ phạm thực thi.
Đó là còn chưa nói đến những mảng khác trong xã hội, từ chính trị với việc tranh quyền cố vị, kinh tế với chủ thuyết phi thực tế dẫn đến việc tranh giành, xâu xé lẫn nhau chỉ biết có tiền là trên hết, thực tế cho thấy ngày nay tại Việt Nam đồng tiền đưa ra thì dễ nhưng lấy vào lại khó, từ sản xuất kinh doanh hay đầu tư vốn liếng tất cả chỉ là những chiêu trò lừa đảo, kinh doanh độc quyền, lường gạt lẫn nhau trong đó không thể nói đến vấn nạn kinh doanh đa cấp đã làm cho nhiều người khánh tận….
Nền văn hóa Bắc mà triều đình cộng sản thường tự hào là văn vật chỉ là một nền văn hóa Bắc thuộc (thuộc miền Bắc VN chứ không phải TC) trong đó chỉ chú trọng tuyên truyền lấy dối trá làm lẽ sống, với 63 đài truyền hình trên khắp các tỉnh thành, hơn 700 tờ báo chưa tính báo điện tử chỉ là một giàn đồng ca cùng cất lên tiếng nói tung hô một chế độ thối nát, một chủ thuyết hết thời khi ngày hôm nay các cô cậu MC lên sóng truyền hình nói như con vẹt về cái gọi là “mừng đảng, mừng xuân”…
Một đất nước chỉ có giả dối thì tất nhiên sẽ là cái nôi cho giả tạo phát sinh, từ học hàm, học vị tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân ngành lý luận chỉ chuyên tô hồng, khoác lác, bưng bô cho đến các vị trí trong bộ máy như bác sỹ, kỹ sư đều tìm mọi cách kiếm cho mình một mảnh bằng lận lưng lòe thiên hạ cho đến dùng nó để làm tiền bệnh nhân đều phát xuất từ cái tâm lý trọng vọng rởm của nền văn hóa khách sáo lai căng miền Bắc, hãy tự hỏi vì sao một quốc gia có nhiều chất xám như vậy vì sao cho đến giờ này vẫn chưa làm được những con ốc vít bé tí cho chiếc điện thoại chứ đừng nói đến những gì cao cấp hơn ?!
Đại gia đỏ là gì ngoài những kẻ có lý lịch công thần ?
Chúng cũng là con người tầm thường như bao người khác nhưng do được ban phát những vị trí béo bở cho nên tha hồ đục khoét làm giàu mà ngày nay gần như bất khả xâm phạm, đáng buồn hơn khi nền báo chí một chiều trong nước mặc sức khả ố tung hô những tài sản mà chúng đã đánh cắp của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam nào là biệt thự, siêu xe, du thuyền, chúng trân tráo cho mình có cái đặc quyền, đặc lợi vô cùng to lớn đó mà người dân thấp cổ bé họng chỉ biết lặng câm trong uất ức….
Đó là một nơi hỗn mang được gọi là Việt Nam, tại đó chỉ có phe nhóm, bè phái và những kẻ ăn theo, chúng cùng nhau tung hô hoặc giả vờ tung hô để được lòng bọn chúa đảng và hãnh tiến hợm mình vì những của cải bổng lộc quyền hành được ban phát trên đầu nổi thống khổ của nhân dân, đó là nơi của những con người nhưng chỉ có bản năng thú tính là tỉa tót bộ lông mình cho sạch sẽ trước nổi đau của đồng loại…
Đáng buồn thay đó cũng chính là quê hương của chúng ta!
Hãy đồng hành cùng mạng lưới truyền thông lề dân, cùng nhau lên tiếng nói, chỉ trích những sai phạm, đoàn kết thành một khối để lật đổ cái chế độ thối nát mang tên cộng sản này, chỉ khi nào chúng ta dám đứng lên đòi hỏi thì khi đó chúng ta và các thế hệ mai sau mới có thể được sống trong một xã hội minh bạch, dân chủ và văn minh !
www.quyenduocbiet.com